Mùa mưa nước hồ vẫn cạn khiến gia đình chị Thạnh gặp khó
Chị Nguyễn Thị Thái Thạnh, thôn 10, xã Đức Liễu cho biết: “Từ tỉnh An Giang, tôi đến hồ Thác Mơ nuôi cá lồng bè từ năm 2005, chưa năm nào mùa mưa mà nước cạn như năm nay. Những năm trước, mùa nước dâng cao có ngày trúng đậm, tôi bắt được khoảng 30kg cá sơn và thức ăn từ tự nhiên để nuôi cá lăng, cá bống, cá lóc. Năm nay, nước lên trễ không có cá sơn, tôi phải thay thức ăn tự nhiên bằng các loại cám. Chi phí nuôi tăng cao trong khi giá sản phẩm không tăng, tôi nhẩm tính lứa cá lóc sắp xuất vào tháng 11 của gia đình sẽ lỗ khoảng 30 triệu đồng”.
Con nước cạn, các loại tép và thủy sản tự nhiên cũng không phong phú và nhiều như mọi năm khiến những gia đình đánh bắt cá tự nhiên cũng gặp khó.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026