Anh Thủy điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Anh Thủy kể: “Lúc 18 giờ ngày 18-8-2016, tôi chở Tuấn, cùng làm thợ hồ về đến Km33, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đức Liễu thì bị va chạm với xe ôtô tải có thùng trọng lượng khoảng 2,5-3 tấn. Xe tải không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy, vừa hô người cứu giúp, 2 người bạn làm thợ hồ cùng đuổi theo chiếc xe tải biển số 93C... (không nhớ biển số - PV), chở thùng đông lạnh màu trắng, rẽ vào ngã ba Thống Nhất. 2 người bạn này đã đến trình báo Công an xã, chặn các ngả đường nhưng không tìm được xe tải gây tai nạn. Tuấn bị xây xát nhẹ, tôi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm. Sau 4 lần phẫu thuật, chân trái của tôi bị giập, gãy xương, đứt gân, đứt mạch chủ, hoại tử phải cắt bỏ; chân phải bị gãy 2 khúc, giập bắp chuối; tay trái và xương bàn tay bị giập, các ngón tay ở bàn tay trái đến nay vẫn chưa cử động được”.
Anh Thủy nghẹn ngào nói: “Ngày 20-8, em trai tôi là Bùi Văn Sơn từ quê vào thăm, mới đút cho tôi ăn được 1 chén cháo, chưa kịp trò chuyện với nhau. Sơn nói ra cổng bệnh viện sửa điện thoại. Tôi chờ 1 giờ không thấy em về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. 2 giờ sau công an báo tin về quê Sơn đã mất, đang thu thập hồ sơ làm rõ nguyên nhân”. Anh Bùi Văn Trung (anh của anh Thủy) tiếp lời: “Nghe gia đình báo Sơn mất, tôi nhờ người anh kết nghĩa chăm sóc Thủy để đưa Sơn về quê an táng. Mẹ tôi vì không chịu nổi 2 cú sốc liên tiếp nên bị đột quỵ, một mình bố tôi chăm sóc ở quê”. Kể đến đây, đôi mắt anh Trung đỏ hoe, là anh cả trong gia đình, nghe em gặp chuyện, anh Trung đã nghỉ làm công nhân ở Bình Dương, vay mượn khắp nơi lo cho hai em.
Sau phẫu thuật, anh Thủy được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị vết thương và hiện đã xuất viện. “Được xuất viện, anh em tôi về Bù Đăng chứ không dám về quê sợ mẹ chịu không nổi. Hiện nay, Thủy đã mất khả năng lao động, gia đình tôi rất mong cơ quan công an sớm tìm ra chiếc xe và tài xế gây tai nạn, để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật. Mong muốn của gia đình như thế nhưng không biết kết quả sẽ ra sao” - anh Trung cho biết.
Gia đình anh Thủy đang rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để vượt qua hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Bùi Văn Trung, số tài khoản 0281001523527, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Số điện thoại: 01668 152995.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026