Công nhân lựa mua bánh cam giá 5.000 đồng 2 cái
Dọc đường ĐT741, đoạn gần KCN Bắc Đồng Phú, 6 giờ 30 phút công nhân bắt đầu ngày làm việc. Hai bên đường hàng quán buôn bán nhộn nhịp. Việc mua bán chỉ diễn ra chớp nhoáng khoảng 1 tiếng đồng hồ với đủ loại đồ ăn, nước uống như: bắp luộc, khoai lang luộc, chuối luộc, xôi, bún thịt nướng, bánh mì, sữa đậu nành... giá phải chăng, hợp nhu cầu bữa sáng giá rẻ của công nhân.
Chị Trần Thị Lan, công nhân Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn, KCN Bắc Đồng Phú, ăn vội bữa sáng ngay tại chỗ mua. Chị vội nói: “Với công nhân, chỉ 5.000-7.000 đồng là có thể chọn đồ ăn sáng như bắp luộc, khoai luộc, xôi... Hôm nay ăn món này, mai đổi món khác nên không ngán”. Chị Lan cho biết, nấu ăn ở nhà ngon, sạch hơn nhưng mất công mua đồ ăn, tiền gas, tiền điện khá tốn kém, lại phải dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn. Do đó, phần đông công nhân đều ăn sáng ở ngoài. Cái bắp luộc 3.000 đồng cũng đủ để người lao động lót dạ kịp giờ làm.
Với người có thu nhập thấp thì việc chọn ăn sáng sao cho rẻ và no là cần thiết. “Đầu tháng có lương, có thể thưởng cho mình tô bún, hộp cơm chiên, nhưng đến cuối tháng thì chỉ ăn khoai lang luộc, bắp luộc. Để tiết kiệm, tôi và hai người bạn thuê một phòng trọ với giá 800 ngàn đồng/tháng. Chưa có vợ, tiết kiệm chi tiêu vài ba tháng tôi mới gửi về cho bố mẹ ở quê vài triệu đồng. Tiền ăn sáng của tôi cũng quy định trong khoảng 300-500 ngàn đồng/tháng để dành dụm cho tương lai” - anh Trần Văn Chung, công nhân Công ty TNHH Freewell (KCN Bắc Đồng Phú) chia sẻ.
Hàng quán hai bên đường gần các KCN đa phần do người dân địa phương mở nhưng cũng có người từ các tỉnh phía Bắc vào làm thêm. “Mỗi sáng tôi tranh thủ dậy luộc nồi khoai, bắp bán khoảng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng rồi về giữ cháu cho các con đi làm. Ở đây mọi người đều bán giá rất “công nhân”. Mỗi khi giá bắp sống tăng, tôi cũng không dám nhích lên vì sợ công nhân đắn đo. Họ mà nhịn ăn sáng thì tôi cũng đói. Không phải họ không muốn ăn nhiều mà họ chỉ có chừng đó để ăn thôi. Bởi họ còn phải trả tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền điện và gửi về cho gia đình ở quê” - bà Thủy, quê ở tỉnh Nghệ An, bán hàng gần KCN Bắc Đồng Phú nói.
Hàng rong bên đường không được che chắn, bụi bặm nên dễ bị nhiễm khuẩn. Nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm là điều không tránh khỏi. Khi được hỏi mua đồ ăn sáng ở những hàng rong ven đường không được che đậy cẩn thận, liệu có an toàn, phần lớn công nhân đều cho rằng, đã là hàng rong thì khó mà sạch, nhưng để có sức làm việc không thể không ăn.
Chị Phạm Thị Thanh, quê Thanh Hóa, công nhân Công tyTNHH Yakjin Sài Gòn, cho biết: “Mỗi tháng lương chỉ hơn 4 triệu đồng, tôi gửi về quê 1 triệu, còn lại trang trải nhiều khoản khác. Bữa sáng tôi thường ăn 6.000 đồng xôi. Tôi từng chứng kiến vài trường hợp ở cùng khu nhà trọ ăn xong hộp bún thịt nướng thì ói phải xin nghỉ làm”. Hiện một số công ty ở các KCN lớn nhiều tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... tổ chức bữa ăn sáng cho công nhân ngay tại công ty với giá hỗ trợ chỉ 2.000 đồng, món ăn được thay đổi liên tục, đủ dinh dưỡng.
Khi công ty hỗ trợ bữa ăn sáng giá rẻ, công nhân vừa được đảm bảo sức khỏe vừa cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp với người lao động, từ đó hiệu quả công việc nâng lên. Hy vọng Bình Phước sẽ là tỉnh tiếp theo học tập kinh nghiệm từ các tỉnh, thành bạn để bữa sáng của công nhân đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026