Thứ 5, 22/01/2026 20:13:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 16/10/2015 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long có làm hết trách nhiệm?

Thứ 6, 16/10/2015 | 08:30:00 8,458 lượt xem
BPO - “Nếu vợ tôi được chẩn đoán tình hình chuyển biến xấu sớm hơn có lẽ con tôi không mất. Tôi cần lời giải thích thật thỏa đáng từ bệnh viện. Đến thời điểm này, sức khỏe của vợ tôi rất yếu” – anh Lê Như Tiến (SN 1990), chồng của bệnh nhân xót xa cho biết.

Hiện sức khỏe chị Ngọc rất yếu và đã được người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên

Vợ anh Tiến là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), tạm trú tổ 1, ấp 6, xã Minh Tâm (Hớn Quản) đang mang song thai ở tháng thứ 3. Trong lúc cho đàn gà ăn, do sơ xuất, chị Ngọc bị trượt chân ngã. Lập tức, anh Tiến đưa vợ đến Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long khám và kiểm tra sức khỏe. Khoảng 17 giờ ngày 13-10, anh Tiến đưa chị Ngọc đến khám tại khoa ngoại trú của bệnh viện. Tại đây, nữ hộ sinh Võ Thị Hồng Hạnh khám và kết luận chị Ngọc bị động thai nhẹ, cho thuốc uống và ra về. Đồng thời, hộ sinh Hạnh có dặn khi nào đau bụng, huyết ra nhiều thì quay lại nhập viện.

Tối 14-10, chị Ngọc đau bụng dữ dội, có dấu hiệu băng huyết nên 1 giờ sáng ngày 15-10, anh Tiến đưa chị Ngọc nhập viện. Tại đây, chị Ngọc nằm ở phòng khám để chờ bác sĩ. Đến 8 giờ sáng ngày 15-10, anh Tiến vẫn chưa thấy bác sĩ đến trực. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, đồng thời không hài lòng với phong cách làm việc của các bác sĩ, anh Tiến chạy lên phòng giám đốc để yêu cầu gặp bác sĩ. Khoảng 9 giờ sáng có bác sĩ đến khám cho chị Ngọc.

Bác sĩ Hứa Văn Đông - người trực ca ngày 15-10 tại khoa Sản của bệnh viện cho biết: Tôi nhận ca từ lúc 7 giờ sáng ngày 15-10 và tiếp nhận chị Ngọc với kết quả là động thai nhẹ, có dấu hiệu xuất huyết âm đạo. Chúng tôi thực hiện các thủ tục để siêu âm, khám lâm sàng, thử máu làm các xét nghiệm khác cho chị Ngọc. Đến 11 giờ ngày 15-10, người nhà yêu cầu được xét nghiệm một lần nữa để chuyển chị Ngọc về bệnh viện tuyến trên. Do nhân sự chúng tôi còn thiếu nên đến gần 15 giờ chị Ngọc mới được siêu âm. Qua kết quả siêu âm, chúng tôi thấy tim thai từ thai song sinh đã ngừng đập, có dấu hiệu sẩy vỏ, thai lưu. Chúng tôi đưa kết quả cho anh Tiến. Có lẽ do quá sốc, đau xót khi biết thai nhi không còn nên anh Tiến không giữ được bình tĩnh.


Người nhà anh Tiến cho rằng, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Long làm việc không tròn trách nhiệm, chuyên môn

Trong cơn đau, chị Ngọc cho biết: Em mang thai tháng thứ 3 và là thai sinh đôi. Bây giờ, con mất rồi thì em cũng không biết nói gì, một phần do mình bất cẩn và bác sĩ chẩn đoán ban đầu không chính xác. Nếu như ngày 13-10 sau khi khám, bác sĩ cho em nhập viện thì có lẽ mọi việc không đến mức như vậy.

Sổ khám bệnh của chị Ngọc ngày 14-10 kết luận: Động thai nhẹ, đề nghị đi đứng ổn định và một số thuốc chủ yếu là dưỡng thai được nữ hộ sinh Võ Thị Hồng Hạnh khám.

Người nhà anh Tiến không hài lòng với cách giải thích của Bệnh viện đa khoa Bình Long. Họ cho rằng, các y, bác sĩ đã không làm tròn trách nhiệm, chuyên môn của mình dẫn đến chuyện buồn trên. Báo Bình Phước sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

PV Báo Điện Tử

  • Từ khóa
56591

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?