6 giờ sáng, khi chúng tôi có mặt tại cổng Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh đã thấy rất đông bệnh nhân và người nhà chờ lấy cháo. Ông Tiền đang tất bật múc cháo cho mọi người, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Ông Tiền vừa múc cháo vừa nói: Cảm thông nỗi khó khăn, vất vả với bệnh nhân nghèo đang điều trị, từ đầu năm 2009, gia đình tôi đã thực hiện chương trình hỗ trợ cháo dinh dưỡng miễn phí tại bệnh viện. Kinh phí để nấu “Nồi cháo tình thương” do gia đình tôi tự bỏ ra và kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện.
Ông Tiền múc cháo dinh dưỡng phát cho bệnh nhân tại bệnh viện
Để có được nồi cháo dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hằng ngày các thành viên trong gia đình ông phải dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị. Sau đó, chở cháo và các vật dụng cần thiết lên bệnh viện để kịp giờ phục vụ bữa sáng cho bệnh nhân. Ông Tiền cho biết: “Hầu hết bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều ở xa, trong đó có nhiều người hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó tôi luôn cố gắng nấu những nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng để góp phần bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân. Làm việc có ý nghĩa, tôi thấy rất vui. Vì thế còn sức khỏe tôi còn thực hiện công việc từ thiện này”.
Cứ 5 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu, tại khu vực khám bệnh của bệnh viện, hàng chục bệnh nhân và người nhà xếp hàng đến lấy cháo. Bà Nguyễn Thị Vũ, 60 tuổi ở xã Lộc Hiệp chia sẻ: “Do gia đình nghèo nên việc điều trị nội trú tại bệnh viện khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Nhờ có người hảo tâm vào đây phát cháo dinh dưỡng miễn phí nên tôi cũng bớt chi phí”. Bình quân mỗi nồi cháo tình thương trị giá khoảng 300 ngàn đồng (gần 100 suất cháo chay), được nấu từ gạo, nấm, cà rốt, đậu xanh và bí đỏ. Nguyên liệu nấu cháo luôn tươi ngon và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bao nhiêu năm làm công việc ý nghĩa này, ông Tiền không nhớ mình đã gặp bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời là động lực thôi thúc ông và thành viên trong gia đình phải cố gắng hơn nữa. Mỗi phần cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân ấm bụng mà còn thêm ấm lòng, bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương, chia sẻ của tình người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026