Không chỉ sáng tạo trong lao động, trở thành những nhà nông trẻ sản xuất giỏi, anh Nguyễn Thuận Đính và Bùi Văn Vương (cùng ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội được các cấp tuyên dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong vận động, cảm hóa các đối tượng mãn hạn tù, thanh niên chậm tiến.
THANH NIÊN HOÀN LƯƠNG ĐIỂN HÌNH
Nhìn những tấm bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND thị xã Bình Long được treo trang trọng trong nhà, chúng tôi hiểu anh Bùi Văn Vương (34 tuổi) phải nỗ lực nhiều như thế nào để vượt qua lầm lỡ cuộc đời.
Anh Bùi Văn Vương (phải) giới thiệu vườn tiêu cho năng suất cao với cán bộ đoàn xã
Sau 15 tháng cải tạo tốt, dịp tết Nguyên đán năm 2009, anh Vương được đặc xá. Cha của anh mất sau khi anh bị bắt 10 ngày. Mẹ bệnh tật ốm yếu, các em còn nhỏ nên anh Vương càng quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh làm nhiều nghề để kiếm sống từ phụ hồ, làm cỏ, chặt cây thuê đến thu mua phế liệu... Sau gần 3 năm, anh tích góp xây nhà và trồng tiêu kết hợp nuôi dê, bò trên 4 sào đất của gia đình. Hiện nay, nhờ có thêm nguồn vốn vay ưu đãi của Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”, anh đã mua thêm được 1 ha đất để trồng điều. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Không chỉ tăng thu nhập gia đình bằng nhiều công việc, hình thức sản xuất, anh Vương còn trực tiếp vận động, hướng dẫn, giúp đỡ những thanh niên hoàn lương vượt qua lầm lỗi. Từ những lần tham quan, học tập mô hình sản xuất và nghị lực vượt khó của anh Vương, anh Trần Đại Nghĩa (xã Thanh Lương, thị xã Bình Long), một thanh niên hoàn lương, đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trồng tiêu, nuôi heo, gà. Tương tự, anh Vũ Đình Lịch (phường Phú Đức, thị xã Bình Long) được anh Vương sang nhượng cho 1 lô đất trị giá 60 triệu đồng, trả góp không tính lãi để có điều kiện an cư lạc nghiệp.
| Trên địa bàn thị xã Bình Long có 283 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sống và làm việc; trong đó, 204 đối tượng là thanh niên. Tổ chức đoàn - hội đã tiếp cận, cảm hóa 43 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Bình Long đã liên hệ với Trung tâm Dạy nghề KOTO ở TP. Hồ Chí Minh để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên hoàn lương được học nghề, có việc làm ổn định, tránh xa con đường phạm tội. |
Anh Mai Xuân Tuân, Bí thư Thị đoàn Bình Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” cho biết: Là một thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, anh Bùi Văn Vương đã chứng minh cho nhiều bạn trẻ thấy rằng, vấp ngã mà biết đứng lên thì dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua. Anh Vương không những chăm chỉ lao động tạo ra thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tham gia câu lạc bộ để trực tiếp vận động, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Anh Vương cũng tham gia đội xung kích an ninh, ban thanh tra nhân dân, cùng ban ấp giám sát những công trình, các vấn đề tài chính trong thôn, ấp..., sống hòa đồng và góp ý thẳng thắn xây dựng thôn, ấp nên người dân và bạn bè xung quanh tin tưởng, quý mến. Trong nhiều đợt sinh hoạt, tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, anh Vương đã lấy chính hoàn cảnh của mình để làm bài học cho những người lầm lỡ.
KHÔNG ĐỂ “NHÀN CƯ...”
Trước đây, thanh niên Nguyễn Thuận Đính (1984) phải vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Sau những tháng ngày cải tạo trong trại giam, anh Đính nhận ra sai lầm trong quá khứ. Chăm chỉ cải tạo tốt, Đính được đặc xá mãn hạn tù trước thời hạn nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9-2010. Với sự trợ giúp của gia đình, anh Đính đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng trang trại gà thả vườn với tổng đàn 3.000 con. Sau 3,5 tháng chăm sóc, lứa đầu tiên xuất chuồng có lời, anh Đính tiếp tục tăng đàn và chú trọng từ khâu tiêu độc, khử trùng chuồng trại, thức ăn, phòng chống dịch bệnh đến đầu ra của sản phẩm. Hiện anh mở rộng thêm 2 trại gà với 9.000 con gà thịt. Mỗi lứa, trại gà của gia đình anh thu về gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Anh Đính cho biết: “Khi nhận ra những sai lầm của bản thân và được Nhà nước, chính quyền quan tâm, xã hội không xa lánh, tôi càng vững tin hơn để phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Tôi đã đầu tư mua thêm máy ấp trứng để chuyển hướng sản xuất thêm gà giống. Tôi cũng được hội nông dân xã tạo điều kiện cho vay vốn để trồng 400 trụ tiêu. Tôi mong những người từng lầm lỡ tích cực lao động, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội để tránh sa đà, quay trở lại con đường cũ”.
C.Liên - T.Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026