Thứ 2, 24/11/2025 08:31:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:04, 10/08/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THẢM HỌA DA CAM VIỆT NAM (10-8-1961 - 10-8-2016)

Còn đó nỗi đau mang tên “da cam”

Thứ 4, 10/08/2016 | 10:04:00 394 lượt xem
BP - Ngày 10-8-1961, quân đội Mỹ đã rải những lít chất độc hóa học đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học tàn bạo kéo dài 10 năm. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 vụ phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống Việt Nam, trong đó 61% là chất da cam, chứa 366kg dioxin xuống gần 26.000 thôn, bản. Chất độc da cam/dioxin đã tác động mạnh, làm ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái và tổn hại sức khỏe con người.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long thăm và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long thăm và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hiện nước ta có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hàng trăm ngàn nạn nhân đã chết, hàng trăm ngàn người đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật và hàng trăm ngàn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh... Sau 55 năm, nỗi đau da cam vẫn còn đeo đẳng và hằn sâu trong tâm trí mỗi nạn nhân.

NHỮNG NỖI ĐAU DAI DẲNG

Ông Trương Đức Hường (1948) ở ấp Chà Lon, xã Minh Đức (Hớn Quản) chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau da cam đã tàn phá gia đình. Năm 1968, ông nhập ngũ và được phân về Binh chủng Hóa học ở Hà Tây. 1 năm sau, ông lên đường vào miền Nam tham gia chiến đấu ở các chiến trường ác liệt nhất. Đất nước giải phóng, ông trở về quê hương sum họp cùng gia đình và niềm vui tiếp nối khi những đứa con chào đời. Thế nhưng, hạnh phúc trở thành nỗi đau khi các con ông sinh ra đều bị dị tật do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ ba. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng vợ chồng ông vẫn nén đau thương, cố gắng làm việc nuôi các con.

Đồng cảnh ngộ với ông Hường, cựu chiến binh Trương Văn Đắp ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) đã cống hiến những năm tháng thanh xuân trên chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên. Sau ngày đất nước giải phóng, ông trở về và mang trong mình chất độc da cam mà không hay biết. 3 người con của ông lần lượt chào đời lành lặn, khỏe mạnh nhưng đến tuổi trưởng thành thì chất độc quái ác ấy bắt đầu tàn phá cơ thể họ, làm chân teo tóp và dần không đi lại được.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1968, ông Lê Bá Phán nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Tháng 3-1976, ông phục viên trở về quê và lập gia đình. 3 người con của ông khi sinh ra đều có những biểu hiện không bình thường, như điếc, chậm phát triển... Vợ chồng ông phải bón từng miếng cơm, chăm từng giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân cho “những đứa trẻ lên 3”. Mỗi lần các con lên cơn động kinh lại đập phá đồ đạc, rồi la hét bất kể ngày đêm... Đây cũng là nguyên nhân buộc ông phải đưa gia đình vào thôn Phú Tân, xã Phú Riềng (Phú Riềng) sinh sống.

Đây chỉ là một phần nhỏ số gia đình phải gánh chịu nỗi đau da cam/dioxin do chiến tranh gây ra... Và còn rất nhiều nỗi đau không thể nói thành lời mà hằng ngày, hằng giờ những nạn nhân đang phải gánh chịu!

CHUNG TAY XOA DỊU

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Tính đến tháng 6-2016, tỉnh đã công nhận 1.023 người đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học/dioxin, trong đó 413 người là thế hệ con cháu, 610 người bị nhiễm trực tiếp. Toàn tỉnh có 714 hộ có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó 209 hộ có 2 nạn nhân, 31 hộ có 3 nạn nhân, 8 hộ có 4 nạn nhân và 1 hộ có 5 nạn nhân... Do phần lớn nạn nhân chất độc da cam/dioxin sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tuy chưa có thống kê đầy đủ nhưng số nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam cũng lên đến vài trăm người và chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Đây là những đối tượng rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội.

Gia đình ông Trương Đức Hường ở ấp Chà Lon, xã Minh Đức có 4 người đang phải chịu nỗi đau của chất độc da cam/dioxinGia đình ông Trương Đức Hường ở ấp Chà Lon, xã Minh Đức có 4 người đang phải chịu nỗi đau của chất độc da cam/dioxin

Ông Bùi Xuân Kim, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: Sau 11 năm hoạt động, đến nay 10/11 huyện, thị xã đã thành lập tổ chức hội và xây dựng được 46 hội cơ sở. Nguồn quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin chủ yếu được trích từ tiền vận động cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 11 năm qua, nhờ nguồn quỹ này, Tỉnh hội đã xây được 46 nhà tình nghĩa, cơ bản xóa nhà tranh tre, tạm bợ cho nạn nhân trong tỉnh, hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào các ngày lễ, tết trị giá gần 8 tỷ đồng.

Cùng với cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; phối hợp các cấp, ngành tổ chức nhiều phong trào giúp nạn nhân da cam và gia đình vượt qua khó khăn. Hầu hết cán bộ hội đều nhiệt tình, kiên trì “gõ cửa” nhiều nơi để giúp đỡ, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cuộc sống ổn định và bền vững hơn. Riêng dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, hội đã vận động và tặng 1.698 phần quà, khoan mới 3 giếng nước sạch, sửa 1 căn nhà, tặng 2 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tiền viện phí cho hàng trăm lượt nạn nhân với tổng giá trị hơn 654 triệu đồng. Thông qua tổ chức hội, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bằng nhiều hình thức, như: Dạy nghề, tạo việc làm cho những người có khả năng lao động... Qua đó đã phần nào giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin giảm bớt khó khăn, mất mát, làm dịu nỗi đau thể xác, tinh thần, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc vận động giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin ngày càng khó khăn. Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”...

Hữu Dụng

  • Từ khóa
56221

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?