ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
Trong không khí đầm ấm, đặc biệt là cử chỉ thân thiện, thái độ trân trọng của cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ phát quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc, tư vấn chữa bệnh đã khiến người nhận quà, được khám chữa bệnh mừng vui khôn xiết. Bà Hoàng Thị Nhói (80 tuổi) ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước móm mém cười chia sẻ: “Giờ tôi già rồi nên nhiều bệnh, đi lại khó khăn, nhà lại nghèo nên ít đến bệnh viện. Được bác sĩ đến tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe, tôi biết ơn các anh bộ đội, bác sĩ nhiều lắm!”.
Người dân Tân Phước vui mừng vì được y, bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Binh đoàn 16 khám chữa bệnh miễn phí
Thượng tá Võ Thành Mười, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 cho biết: “Khám, chữa bệnh cho người nghèo và tặng quà gia đình chính sách là việc làm thường niên của bệnh viện nhiều năm qua và thực hiện luân phiên ở các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, đơn vị đã khám, chữa bệnh cho khoảng 1.000 người ở 2 xã Đa Kia, Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Năm nay, đơn vị chọn 2 xã Đắk Ngo và Tân Phước. Đây là 2 xã nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tại Đắk Ngo, ngày 23-7, khoảng 600 người được khám, chữa bệnh, trong đó 60 trường hợp thuộc gia đình chính sách, người có công được tặng quà, tổng trị giá 30 triệu đồng”.
THẮT CHẶT TÌNH QUÂN DÂN
Từ ngày 22-7, 28 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, dược sĩ thuộc Bệnh viện Quân dân y 16 đã lên đường đến xã Đắk Ngo chuẩn bị khám, chữa bệnh. Bác sĩ Võ Thành Mười trực tiếp chỉ đạo “hiện trường” nói: “Công tác chuẩn bị tốt, khoa học nên người dân đến khám, chữa bệnh được phục vụ chu đáo, thông suốt. Điều đó giúp mọi người cảm nhận được tình cảm nồng hậu mà bộ đội dành cho nhân dân”.
Tình quân dân thêm đoàn kết từ hoạt động khám, chữa bệnh
Có mặt tại UBND xã Tân Phước từ rất sớm, bà Hoàng Thị Em (85 tuổi) kể: “Khó ăn, khó ngủ nên nghe bộ đội về khám bệnh tại xã tôi mừng lắm. Được bác sĩ khám bệnh tận tình và hướng dẫn cách uống thuốc đúng giờ để nhanh khỏi, lại được nhận thuốc miễn phí, tôi rất biết ơn”. Bà Trương Thị Chím (83 tuổi), người dân tộc Tày ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước xúc động: “Tôi là vợ liệt sĩ Lục Văn Nghi. Chúng tôi ở Hòa An, Cao Bằng vào đây lập nghiệp lâu rồi. Trên quê hương thứ hai, được Đảng, Nhà nước quan tâm như thế này, chúng tôi rất vui mừng”.
Chính từ sự ân cần, nhiệt tình của các y, bác sĩ mà tình người thêm lan tỏa. Bà Hoàng Thị Bách (60 tuổi) ở xã Tân Phước cười rất tươi: “Tôi đến đây từ rất sớm vì muốn khám bệnh đau khớp đã nhiều năm. Nhưng tôi nhường cho người già, người bệnh nặng khám trước. Nhìn các anh ấy khám bệnh như thế tôi rất yên tâm”.
Chỉ khi đến vùng sâu, xa, gặp nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số mới thấy việc khám bệnh chu đáo, tư vấn ân cần và cấp thuốc miễn phí đáng quý đến thế nào. Bộ đội về với người dân vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn để sẻ chia, làm dịu nỗi đau bệnh tật, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, kết nối nhiều hơn những yêu thương. Ông Trần Duy Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phước bày tỏ: “Đây là dịp để người dân hiểu sâu sắc hơn chính sách của Đảng, Nhà nước và thắt chặt hơn nữa tình quân dân, cùng đoàn kết để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.
Sau 1 ngày làm việc cần mẫn tại khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Phước, khoảng 300 người được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Việc quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026