Theo một số công nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành, sau bữa cơm trưa, đến khoảng 14 giờ ngày 25-7, các công nhân cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, ói... Ngay sau đó, hàng loạt công nhân bị ngất xỉu, lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành.
Các công nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, ói, mửa, chóng mặt và tiêu chảy
Chị Phạm Thị Tuyết (SN 1985), công nhân Công ty LISHENG cho biết: "Sau giờ nghỉ ăn trưa, tôi và nhiều công nhân khác có tình trạng buồn nôn, chóng mặt, ói và muốn đi cầu như nhau. Ngay sau đó, một số công nhân bị ngất xỉu khiến công ty náo loạn".
Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, bữa ăn trưa ngày 25-7 có các món: đậu đũa xào tim, gà chiên nước mắm, bầu luộc... Tuy nhiên, một số công nhân phát hiện món gà có mùi khó chịu, cảm giác như thịt còn sống.
Đến chiều tối ngày 25-7, có 33 công nhân của Công ty LISHENG bị ngộ độc. Tất cả đều được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành trong tình trạng mệt mỏi.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Cường, Trưởng khoa hành chính tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành cho biết: Các bệnh nhân khi nhập viện đều có tình trạng như nhau như buồn nôn, ói, mửa, khó thở và tiêu chảy. Sau khi điều trị, một số bệnh nhân đã ổn định được xuất viện.
Đây là lần thứ hai Công ty LISHENG để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Lần thứ nhất xảy ra vào ngày 21-4. Theo tìm hiểu, nhà ăn của công ty này hợp đồng cung cấp thức ăn với đơn vị ngoài là Công ty Happy Spoon, có trụ sở tại Đồng Nai. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Thành Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026