Cuộc sống tạm bợ của những đứa trẻ Việt kiều Campuchia mù chữ ở ấp Đồng Kèn 2, huyện Tân Châu, Tây NinhGần đây, một số báo như Nông nghiệp Việt Nam, Thanh niên có bài nêu vấn đề Việt kiều từ khu vực Biển Hồ (Campuchia) về nước, sống lay lắt ở một xóm nghèo nơi đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh (xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
Theo thông tin báo nêu, xóm này hiện có trên 200 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Những Việt kiều này đều là những người không rõ quê hương, không có giấy tờ, không tài sản; tất cả đều sống trong cảnh nghèo khó; người lớn thì đa phần mù chữ; trẻ em chủ yếu được sinh ra tại Campuchia, theo ba mẹ về Việt Nam nên không có giấy khai sinh, không được đến trường đi học, một số em hiện nay được học chữ tại lớp của cô giáo ở cách xóm 2km với giá 3.000 đồng/buổi...
Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp làm việc với các địa phương để có giải pháp cụ thể lo cho dân, nhất là về các vấn đề quốc tịch, học hành... của Việt kiều.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026