Thứ 2, 24/11/2025 09:15:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 17/07/2016 GMT+7

Một năm sau vụ thảm sát ở Minh Hưng

Chủ nhật, 17/07/2016 | 09:36:00 13,760 lượt xem
BP - Ngày 7-7-2015, vụ thảm án kinh hoàng cướp đi tính mạng 6 người trong gia đình ông bà Lê Văn Mỹ - Nguyễn Lê Thị Ánh Nga ở ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, đã gây rúng động cả nước. Dự kiến ngày 18-7-2016, TAND cấp cao TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án. Một năm đã trôi qua nhưng những gì vụ án này để lại vẫn khiến quá nhiều người phải ám ảnh.

Phòng ngủ của Lê Thị Ánh Linh được giữ nguyên, hằng ngày chị Tố Nga vẫn vào thăm nom để bớt nhớ con cháuPhòng ngủ của Lê Thị Ánh Linh được giữ nguyên, hằng ngày chị Tố Nga vẫn vào thăm nom để bớt nhớ con cháu

Vượt qua nỗi đau

Chị Nguyễn Lê Thị Thiên Nga - em gái chị Ánh Nga cho biết khi đại tang ập đến gia đình chị, toàn bộ người thân bị bấn loạn và rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sự quan tâm, chia sẻ động viên của mọi người, đặc biệt là nhờ các cơ quan chức năng tập trung điều tra, phá án sớm tìm ra các hung thủ góp phần xoa dịu nỗi đau như xé tim, gan của gia đình. Tuy nhiên, lúc đó không hiểu vì lý do gì mà có một số tờ báo lại đưa tin, bài không đúng sự thật, khoét sâu thêm nỗi đau cho gia đình như tin đồn Công ty gỗ Quốc Anh phá sản, bé Na (bé gái duy nhất còn sống trong vụ án) là con của sát thủ Nguyễn Hải Dương...

Trong 3, 4 tháng đầu, có tin đồn thất thiệt, thêu dệt về ngôi biệt thự có tiếng hú nên không thuê được người giúp việc nhà. Vì vậy, người thân trong gia đình liên tiếp nhận được điện thoại từ mọi nơi gọi đến để hỏi về việc nghe tin đồn muốn thuê người ở trông coi ngôi biệt thự với giá 15-20 triệu đồng/tháng. Hằng ngày, có nhiều người đến hỏi trực tiếp hoặc ghé quán cà phê để hỏi về thông tin này. Bị làm phiền nhiều quá, cuối cùng gia đình phải dán tờ rơi thông báo trước cổng nhà và một số vị trí có nhiều người dân qua lại.

Chị Thiên Nga cho biết: “Công ty gỗ Quốc Anh hiện nay hoạt động ổn định. Đó là mong ước của vợ chồng chị gái tôi khi còn sống. Ngôi biệt thự lúc đầu gia đình cũng tính phá bỏ để không gợi nhớ đến cảnh đau thương. Nhưng sau đó quyết định giữ lại, bởi đó là nơi sinh sống của những người đã mất, giữ lại làm kỷ niệm, để thấy anh chị và các cháu vẫn như đang ở trong nhà. Vì thế, gia đình chỉ sửa lại kết cấu bên trong, 2 phòng ở tầng trệt và 1 phòng ở tầng lầu nhập lại thành một phòng làm nơi thờ Phật và vợ chồng anh Quốc Anh cùng 4 cháu, chỉ giữ lại phòng của Ánh Linh.

Chị Tố Nga (mẹ của Như và Vỹ) nghẹn ngào trong nước mắt: “Đến giờ tôi vẫn không thể tin 2 con của mình và vợ chồng em gái cùng 2 cháu đã ra đi. Thủ phạm độc ác hơn cả loài cầm thú. Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ”. Từ ngày 2 con mất, chị sống trong vô định. Mấy ngày sau khi Như mất, kết quả thi tốt nghiệp đạt trên 20 điểm, đủ điểm học chuyên ngành kế toán của một trường đại học mà em từng mơ ước. Nhớ con, nhớ cháu nên ngày nào chị cũng vào ngôi biệt thự... 

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh...

Phiên tòa sơ thẩm ngày 17-12-2015 được xét xử lưu động tại Chơn Thành. Hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về xem và được truyền hình trực tiếp ở một số đài truyền hình. Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến nhận án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, Trần Văn Thoại bị tuyên phạt 16 năm tù cũng bởi 2 tội danh này. 

Bà Lê Thị Kim Tùng (mẹ của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) - đại diện pháp luật cho 6 nạn nhân cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đồng tình với hai bản án tử hình dành cho Dương và Tiến, không đồng tình khi Thoại chỉ bị tuyên 16 năm tù vì Thoại là đồng phạm đắc lực cho Dương, trực tiếp đi mua dao, bàn bạc kế hoạch giết người và thực tế đã cùng Dương đi gây án nhưng không thực hiện được. Do đó, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 18-7-2016 tại TP. Hồ Chí Minh, bà sẽ đề nghị cấp phúc thẩm tuyên Thoại mức án chung thân.

Chị Nguyễn Lê Thị Thiên Nga thẳng thắn nói: “Báo chí viết về mẹ của bị cáo Tiến xin chữ ký của trên 10.000 người đề nghị cho Tiến thoát án tử hình. Đó là tấm lòng của người mẹ khi thấy cái chết của con mình trước mắt, đó là sự rủ lòng thương của những người ký, bởi nghĩ rằng Tiến còn quá trẻ, lại bị Dương ép gây án. Nhưng mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình tôi đi, hoặc hãy đặt gia đình của tôi vào gia đình mình để thấu hiểu, chia sẻ. Xin cho Tiến được giảm án, vì lý do bị ép, vì sợ, vì không trực tiếp ra tay... mà không nghĩ rằng Tiến không phải là đứa trẻ con, Tiến không dùng dao đâm nhưng Tiến dùng dây thít cổ thì có khác gì đâm dao? Liên tiếp 6 mạng người bị tước đoạt, nếu nói về độc ác thì Tiến còn ác hơn Dương vì Dương có thù hằn với gia đình anh Mỹ, còn Tiến thì không”.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án mạng xuất phát từ tình cảm (níu kéo người yêu, níu kéo gia đình). Dù bất kỳ lý do gì, việc cướp đi tính mạng của người khác là một tội ác phải được trừng trị nghiêm khắc. Vụ thảm án 6 người ở Bình Phước là một đại án được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội ở trong và ngoài nước, sự chia sẻ đau thương tột cùng với gia đình nạn nhân và nỗi căm phẫn tột đỉnh đối với những kẻ hình người đội lốt thú, máu lạnh, man rợ thì cần lắm bản án loại ra khỏi cuộc sống đối với Dương và Tiến như tòa sơ thẩm đã tuyên và Thoại phải nhận mức án ở khung cao nhất của tội danh, có như thế mới góp phần trấn an dư luận.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
55759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?