Chị Mai Thị Trinh chỉ cho chúng tôi những cây gòn được gia đình trồng và phía sau là bụi tre bị san ủi chặn ngang lòng suối
Gia đình chị Mai Thị Trinh (1969) ở ấp 1, xã Thanh Hòa đã san lấp một bên bờ suối dài hàng trăm mét. Vì vậy, nước đã bị ứ lại. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn chảy về nhiều, mực nước suối dâng cao gấp 1,5 lần so với các năm trước. Nguy hiểm hơn, do bờ suối được đắp bằng đất nên khi mưa to kéo dài, có thể gây lũ lớn, nguy cơ nước dâng, tràn vào nhà dân hoặc vỡ bờ suối là khó tránh khỏi. Bà Trinh nói: “Việc bồi đắp lòng suối của gia đình tôi không làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Tôi chỉ cơi nới để trồng hoa màu”.
Tương tự, hộ anhTrần Thanh Phong (1977) ở tổ 6, ấp 1, xã Thanh Hòa có 6 ha đất, trong đó hơn 2 ha đất ruộng, mưa ít thì trồng được 1 vụ lúa/năm, mưa nhiều coi như mất trắng. Canh tác không hiệu quả, gia đình anh Phong chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm. Anh Phong đã thuê máy cơ giới móc đất lên liếp, làm bồi lấp lòng suối. Điều đáng nói, đất múc lên là đất sét, vì vậy bờ có nguy cơ sạt lở cao.
Ông Trương Bảo Nam, Trưởng ấp 1, xã Thanh Hòa cho biết: “Trên địa bàn ấp 1 có một số hộ múc đất để lấy nước tưới, làm ảnh hưởng đến dòng chảy của suối. Chúng tôi đã nhắc nhở nhưng chỉ có một số hộ chấp hành”. Khi khảo sát, chúng tôi phát hiện rác đổ xuống lòng suối và bên chân cầu khá nhiều khiến suối bị ô nhiễm. Trước tình trạng này, rất mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Kim Tiến - Đức Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026