
Ở ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, nhắc đến bà Huỳnh Thị Tuyết hầu như ai cũng biết bởi bà có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh éo le, gặp không may trong cuộc sống.
LÀM KINH TẾ GIỎI
Sinh ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 1972, bà Tuyết nhập ngũ. Đến năm 1982, bà xuất ngũ trở về địa phương phát triển kinh tế gia đình. Năm 1990, bà cùng gia đình đến Bình Phước lập nghiệp. Cuộc sống những ngày đầu trên vùng đất mới gặp rất nhiều khó khăn, bà đã làm đủ nghề để kiếm kế sinh nhai như buôn bán, nấu rượu, nuôi heo, gà... “Lúc đó khổ lắm, nhiều lần muốn buông xuôi nhưng tôi lại nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội phải nằm lại nơi chiến trường khốc liệt. Trong bom đạn gian khổ vẫn có thể vượt qua thì những khó khăn trước mắt có là gì” - bà Tuyết nói.
Năm 1994, từ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm, gia đình bà mua 7 ha đất để phát triển kinh tế. Không quản nắng mưa, vợ chồng bà miệt mài với những công việc trong trang trại. Đất không phụ công người, hiện gia đình bà mỗi năm thu 600 triệu đồng từ trang trại tổng hợp, với 4 ha cao su, 1 ha điều trồng xen cà phê, tiêu, 5 sào sầu riêng, 3 sào quýt đường, tiêu và ao cá... Đến tham quan trang trại của gia đình bà, chúng tôi rất ngưỡng mộ, bà Tuyết cười: “Có được cơ ngơi này là do vợ chồng tôi gây dựng, trông nom cả mấy chục năm nay. Mồ hôi, công sức đổ vào đây không ít, cũng có lúc khó khăn tưởng chừng thất bại nhưng giờ đã có thể hưởng trái ngọt được rồi”.
HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO
Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Tuyết còn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn vươn lên ổn định cuộc sống. Mỗi năm gia đình bà đóng góp 20-30 triệu đồng cho các quỹ khuyến học, vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các cuộc vận động tại địa bàn; đóng góp xây nhà nghĩa tình đồng đội giúp hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở. Từ năm 2011 đến nay, mỗi tháng bà trợ cấp 25kg gạo cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ấp.
Chị Nông Thị Hoa ở ấp Cây Điệp, xã Tân Phước cho biết: “Biết gia đình tôi khó khăn, tôi bị bệnh lại phải nuôi 2 con nhỏ, bà Tuyết đã đến động viên rồi hỗ trợ tiền hằng tháng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều”.
Còn hộ chị Nguyễn Thị Thảo cùng ở ấp Cây Điệp, khi chồng qua đời, một mình chị phải nuôi 6 đứa con. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của chị, bà Tuyết vừa hỗ trợ vừa vận động người dân trong ấp giúp đỡ để mẹ con chị Thảo có thêm sức mạnh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Cứ như vậy, cái tình, cái nghĩa của bà đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn. Nhiều năm liền, bà Tuyết được Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi huyện tặng giấy khen; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen ghi nhận thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026