Chị Võ Thị Mật đến thăm hỏi, động viên bà Điểu Thị Thinh (SN1934) là người già neo đơn của ấp
Giữa trưa, dưới cái nắng chói chang của một ngày cuối tháng 6, chúng tôi đi trên con đường đất đỏ đầy bụi đến căn nhà gỗ, lợp tôn, nằm lọt giữa vườn cây để gặp và nghe câu chuyện “vác tù và” của chị Mật.
Năm 2005, gia đình chuyển từ huyện Ba Tri (Bến Tre) về đây lập nghiệp, thấy chị nhanh nhẹn, nhiệt tình với hoạt động xã hội nên chị em trong ấp bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ. Thời điểm đó, nhiều phụ nữ không thiết tha vào hội. “Mới đầu chi hội chỉ có 50% hội viên tham gia. Đi vận động thì họ không muốn nghe. Nhiều lúc tôi rất buồn nhưng vẫn kiên trì, chứ hồi đó bỏ cuộc thì giờ phong trào hội đâu được như vậy” - chị Mật nói.
Để thu hút chị em tham gia các phong trào hội, chị chủ động xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo giúp nhau làm kinh tế”, tạo điều kiện cho hội viên thiếu vốn làm ăn vay với lãi suất thấp từ 5-7 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, nhiều phụ nữ trong ấp có điều kiện chăm sóc cây trồng - vật nuôi, dần thoát cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Kế đến là phong trào “Hũ gạo tình thương” giúp 5 cụ cao tuổi neo đơn, khó khăn mỗi tháng 15kg gạo từ năm 2008 đến nay. Rồi quỹ nuôi heo đất mỗi ngày 1.000 đồng, quỹ giúp nhau làm kinh tế... lần lượt ra đời đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho hội viên. Uy tín của tổ chức hội được khẳng định nên chị em tham gia hội ngày càng đông, đến nay chi hội đã có 88 hội viên.
Ngoài những phong trào giúp chị em phát triển kinh tế, Chi hội phụ nữ ấp K57 còn thành lập tổ phòng, chống bạo lực gia đình do chị Mật làm tổ trưởng đã và đang là địa chỉ tin cậy, điểm tựa cho hội viên khi xảy ra xung đột trong gia đình. Nhiều trường hợp khi xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ bị bạo hành, tổ phối hợp với ban điều hành ấp đến tìm hiểu nguyên nhân để hòa giải, tìm ra hướng xử lý. “Sống hòa đồng, gần gũi, lại là người địa bàn nên những vấn đề liên quan đến các gia đình trong ấp, chúng tôi đều nắm bắt sự việc đầu tiên. Chúng tôi luôn động viên, thuyết phục, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm gia đình” - chị Mật nói.
Chị Mật cho rằng: Quan trọng nhất đối với người làm công tác hòa giải là phải cương - nhu đúng lúc và giải quyết thấu tình đạt lý. Rồi chị kể, có hôm nhận được tin báo xảy ra vụ bạo hành gia đình, người chồng đánh vợ nhưng khi đến nơi thực tế ngược lại. Do người chồng suốt ngày say xỉn về la mắng vợ con nên vợ không chịu nổi đã đánh chồng. Sau khi được chị Mật và ban điều hành ấp phân tích, tìm ra “nút thắt” của vấn đề, người chồng đã tu chí làm ăn và hết mực yêu thương vợ con. Hiện gia đình này đã vươn lên thành hộ khá của ấp.
Sau mỗi ngày đi làm gặp chuyện không hay hoặc những việc còn trăn trở chưa thể giải quyết được, chị Mật đều chép vào cuốn nhật ký của mình. Chị tâm niệm, viết để sau này về già có thể kiểm lại những gì mình làm được và chưa được, từ đó có hướng giúp đỡ con cháu sống tốt và có ích hơn.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026