Thứ 2, 24/11/2025 09:30:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:21, 11/07/2016 GMT+7

Gặp người 18 năm gắn bó với truyền thanh xã

Thứ 2, 11/07/2016 | 09:21:00 94 lượt xem
BP - 18 năm phụ trách truyền thanh xã, không có phụ cấp kiêm nhiệm, cuộc sống gia đình có lúc rơi vào khốn khó nhưng vì yêu nghề và trách nhiệm, ông Ngô Xuân Thường, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản) vẫn bền bỉ gắn bó với công việc, cần mẫn đem “tiếng nói của Đảng” đến với người dân.

Đầu năm 2016, ông Thường nhận quyết định nghỉ hưu, kết thúc 18 năm gắn bó với chức danh công chức văn hóa, kiêm nhân viên truyền thanh xã Thanh An. Nghỉ hưu, ông lại chăm sóc vườn tược, chăn nuôi để tạo niềm vui tuổi già. Ông Đặng Xuân Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Thanh An đánh giá: “Ông Thường là tấm gương cần mẫn, nhiệt tình trong công việc. Quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông Thường quê ở Thanh Hóa, là bộ đội xuất ngũ, chuyển công tác vào Bình Phước từ năm 1987 và sinh sống tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh An. Trước khi trở thành công chức văn hóa xã (năm 1998), ông từng là công nhân cao su, bảo vệ trường học, bí thư chi bộ, trưởng ấp. Lương công chức văn hóa khi đó chỉ 250 ngàn đồng/tháng nhưng ông phải kiêm luôn công việc của đài truyền thanh và nhiều việc khác không có phụ cấp. Trong khi vợ chồng ông sống chủ yếu dựa vào nguồn thu từ cây bắp, cây đậu, lại nuôi 3 con nhỏ nên kinh tế rất chật vật.

“Trước đây radio còn hiếm nói gì đến phương tiện nghe nhìn khác nên việc đưa thông tin hằng ngày đến với người dân qua hệ thống loa truyền thanh là rất cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh của xã lúc đó chỉ có một máy radio dùng pin, một bộ âm ly dùng bình ắc quy và một số loa phóng thanh có dây đặt gần trung tâm xã. Thiết bị máy móc rất hay hỏng nên nhân viên truyền thanh phải thường xuyên leo trụ điện sửa loa, dò tìm chỗ dây đứt để đấu nối, có lúc lại vật lộn với âm ly bị cháy sò, hỏng tụ... Gặp sự cố không thể khắc phục thì báo đài huyện, đài tỉnh giúp nhưng có khi chờ nửa tháng họ mới về” - ông Thường nói.

Mặc dù vậy, truyền thanh xã vẫn luôn đảm bảo duy trì tiếp âm từ đài Trung ương, tỉnh và huyện. Dù bận rộn nhưng ông Thường vẫn dành thời gian viết tin, bài tuyên truyền trên loa phát thanh. Mỗi tuần đều có chương trình phát thanh của địa phương và tin, bài phản ánh tình hình trên địa bàn xã. Công việc đòi hỏi ông ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm để lên xã mở đài, rồi bận bịu với công việc của ban văn hóa. Hỏi về lý do gắn bó lâu năm với truyền thanh, ông Thường chỉ cười: “Có lúc định nghỉ việc để lo cho gia đình nhưng có lẽ vì cái duyên với truyền thanh nên tôi gắn bó mãi”.

Mặc dù ngày nay phương tiện nghe nhìn đa dạng và phổ biến rộng rãi nhưng theo ông Thường radio và loa truyền thanh vẫn là “người bạn” quen thuộc của nhiều người, nhất là giới trung niên và người lớn tuổi vùng nông thôn, vùng sâu, xa. Nhận thức và nhu cầu người nghe ngày càng cao đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải hay, thời sự và phong phú hơn. Điều này đòi hỏi người làm truyền thanh cơ sở cũng phải có trình độ nhất định. Vì thế việc tập huấn, đào tạo hoặc tuyển dụng người có chuyên môn vào làm truyền thanh cấp xã là rất cần thiết. Có như vậy, truyền thanh xã mới phát huy hết tác dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

Quang Trung

  • Từ khóa
55667

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?