Thứ 2, 24/11/2025 09:23:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:13, 10/07/2016 GMT+7

Vươn lên từ đôi chân tật nguyền

Chủ nhật, 10/07/2016 | 08:13:00 403 lượt xem
BP - Nhiều người sinh ra đã gặp điều không may khi cơ thể bị khiếm khuyết. Tuy nhiên, họ không phó mặc số phận mà đã vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường. Đó là 2 vận động viên khuyết tật Phạm Trung Chính (1966), ở thị xã Phước Long và Lê Trọng Tưởng (1995), huyện Phú Riềng.

GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG TRÊN XE LĂN

Về thôn 1, xã Long Hưng (Phú Riềng) hỏi thăm em Lê Trọng Tưởng (1995) thì hầu như ai cũng biết. Từ một cậu bé khuyết tật, Tưởng đã trở thành vận động viên xe lăn xuất sắc, giành nhiều huy chương tại các kỳ hội thao người khuyết tật do tỉnh tổ chức.

Tưởng là con thứ 3 trong một gia đình nghèo. Lúc mới 5 tháng tuổi, em bị sốt rét ác tính nên đôi chân bị liệt không đi lại được. Dù gia đình dồn sức để điều trị nhưng căn bệnh quái ác của em không thể chữa khỏi. Đến tuổi đi học, hằng ngày cha Tưởng phải đạp xe đưa em đến trường. 15 tuổi, em được Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tặng một chiếc xe lăn. Chiếc xe đã đồng hành với em mọi lúc mọi nơi. Và cũng nhờ món quà đặc biệt này đã đưa Tưởng đến với sự nghiệp thể thao. Có xe, Tưởng chịu khó tập luyện để vừa rèn luyện sức khỏe vừa phục vụ bản thân khi di chuyển. Sự kiên trì của Tưởng đã lọt vào “mắt xanh” của các thầy cô ở trường nên tại hội thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2012 em được chọn tham gia thi môn xe lăn. Tưởng tham gia với mục đích học hỏi, giao lưu cùng những người đồng cảnh ngộ. Thế nhưng em đã giành được huy chương vàng trong sự bất ngờ của mọi người. Tại các kỳ hội thao năm 2014 và 2016, em đã giành được huy chương vàng môn xe lăn. Từ những thành tích này, em đang cố gắng luyện tập nâng cao thành tích để được chọn vào đội tuyển tham dự Paragame (Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á).

Được biết, sau khi học hết lớp 9, Tưởng phải nghỉ học đi chẻ hạt điều thuê kiếm tiền phụ gia đình. Và em cũng đang nuôi dưỡng ước mơ phát triển sự nghiệp thể thao, sống có ích cho gia đình, xã hội.

CỜ TƯỚNG GIÚP TÔI SỐNG VUI, KHỎE

Ông Phạm Trung Chính ở khu phố 2, phường Phước Bình (Phước Long) bị bệnh teo cơ chân từ nhỏ nên sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Mang trong mình thương tật 69%, nhiều khi ông Chính mặc cảm vì bản thân là gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của người thân, ông cố gắng làm rẫy, rồi chẻ hạt điều. Sau khi có chút vốn, ông đi học nghề sửa xe máy và xin vào làm việc tại các cửa hàng kinh doanh xe máy. Nhờ có tay nghề và công việc ổn định nên bình quân mỗi tháng ông thu nhập khoảng 6 triệu đồng, giảm gánh nặng cho gia đình.

Những lúc tiệm vắng khách hay giờ nghỉ trưa, ông cùng những người bạn chơi cờ tướng để giải trí. Khi làm quen với các thế cờ, ông cảm nhận môn thể thao này có sức hút kỳ lạ. Càng chơi cờ, ông thấy trí tuệ càng minh mẫn, đầu óc nhẹ nhõm hơn. Tại hội thao người khuyết tật tỉnh năm 2012, ông đoạt giải khuyến khích môn cờ tướng; hội thao người khuyết tật năm 2016, ông góp phần giành giải nhất đồng đội môn cờ tướng cho đoàn thị xã Phước Long và giành giải ba cá nhân.

Anh Lê Trung Úy, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Phước Long đánh giá: “Vận động viên Phạm Trung Chính, tuy bị khuyết tật nhưng đã vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong các đợt thi đấu, ông luôn cố gắng hết mình và gặt hái những thành tích cao nhất. Đây là gương sáng để người khuyết tật trong tỉnh nói chung và thị xã Phước Long nói riêng noi theo”.

Vũ Nam

  • Từ khóa
55621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?