Thứ 2, 24/11/2025 09:23:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:36, 09/07/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12-7-1946 - 12-7-2016)

Thầm lặng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 7, 09/07/2016 | 08:36:00 335 lượt xem
BP - Nhiệm vụ của lực lượng an ninh luôn thầm lặng. Thành tích và chiến công của lực lượng an ninh thường ít được công khai. Những câu chuyện chúng tôi kể trong bài viết này chỉ là một phần nhỏ trong chiến công của lực lượng an ninh Bình Phước trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèoCán bộ, chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo

Chuyên án “Truy tìm gián điệp” khi mới tái lập tỉnh

Bình Phước có 260,433km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Trên địa bàn tỉnh có đông đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Bình Phước có nguồn tài nguyên đất đai phong phú, vì vậy dù còn nhiều khó khăn nhưng sau khi tái lập tỉnh, dân số tăng cơ học rất nhanh, do số lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước di cư tự do đến lập nghiệp... Trong dòng người di cư tự do ấy, có cả những đối tượng vi phạm pháp luật trà trộn vào để ẩn nấp...

Tháng 4-1997, ngay sau khi vừa tách tỉnh, lực lượng an ninh nhân dân Bình Phước tiếp nhận một bức điện của Bộ Công an yêu cầu nhanh chóng xác minh làm rõ hai đối tượng U.N.H và U.N.O, bị Tòa án quân sự Quân khu I tuyên phạt 12 năm tù về tội hoạt động gián điệp. Hai đối tượng mới thi hành án phạt tù được hơn 2 tháng thì trốn trại. Có thông tin các đối tượng đã trốn vào vùng xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Bình Phước sinh sống nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Công an, chuyên án “Truy tìm gián điệp” được lực lượng an ninh Công an tỉnh Bình Phước xác lập. Các trinh sát an ninh đã bí mật tổ chức rà soát tất cả địa bàn nơi có dân di cư tự do đến sinh sống để truy tìm đối tượng... Ròng rã hơn 5 tháng, trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả lúc đó, các trinh sát đã truy tìm ra U.N.H đang lẩn trốn cùng vợ, con tại một xã biên giới của huyện Lộc Ninh và núp dưới một cái tên giả. U.N.O cũng đã thay tên đổi họ lẩn trốn tại huyện Bình Long. 

Ngày 5-9-1997, lực lượng an ninh Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ U.N.H và U.N.O chuyển giao cơ quan điều tra hình sự quân đội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án “Truy tìm gián điệp” như một thử thách đầu tiên cho lực lượng an ninh Công an tỉnh Bình Phước.

Truy quét tàn quân FULRO

Sau những năm đầu tái lập tỉnh, tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên có những biến động phức tạp. Tàn quân FULRO lưu vong ở nước ngoài tuyên bố thành lập “Nhà nước Đêga” để lừa phỉnh đồng bào dân tộc ít người sinh sống ở các tỉnh Tây Nguyên. Vào thời điểm này, lực lượng an ninh được tăng cường cho địa bàn huyện Bù Đăng, phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức nắm vững tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ thực hiện tốt khẩu hiệu “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số), các cán bộ, chiến sĩ an ninh đã thường xuyên có mặt tại thôn, sóc, gần gũi để nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân và tìm biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế. Trước những khó khăn về đời sống vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số, trong quá trình làm công tác dân vận các cán bộ, chiến sĩ an ninh đã vận động nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây dựng hàng trăm ngôi nhà nhân ái, nhà tình thương và vận động hàng ngàn phần quà tặng đồng bào nghèo với tổng hàng tỷ đồng.

Cuối năm 2005, từ thông tin do đồng bào cung cấp kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh Bình Phước đã phát hiện một số đối tượng người dân tộc thiểu số tại chỗ liên tục có những cuộc liên lạc móc nối và nhận chỉ đạo của một số đối tượng FULRO lưu vong. Từ nước ngoài, một số đối tượng FULRO lưu vong hứa hẹn rằng, đồng bào tham gia “Nhà nước Đêga” sẽ được giàu sang, nhàn hạ...

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn một số xã của huyện Bù Đăng, an ninh Công an Bình Phước đã phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông và lực lượng của Bộ Công an đã bóc gỡ FULRO hoạt động ngầm trên địa bàn huyện Bù Đăng với 24 đối tượng được chúng gắn mã số hoạt động. Các đối tượng khai nhận: Chúng thường dùng nhiều sim điện thoại di động và di chuyển đến nhiều địa bàn để liên lạc ra nước ngoài nhằm tránh sự phát hiện của ta. FULRO lưu vong thường liên lạc với các đối tượng trong nước kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây chia rẽ dân tộc, khuếch trương thanh thế. Chúng chỉ đạo các đối tượng trong nước thu thập tin tức, hình ảnh việc ta thu hồi đất do đồng bào lấn chiếm trái phép, không cho xây dựng nhà nguyện trái phép, công an bắt giam các đối tượng là người dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật để cung cấp cho chúng sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, vu cáo Nhà nước ta đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng chỉ đạo các đối tượng trong nước phát triển lực lượng, chờ cơ hội để biểu tình, bạo loạn và triệt để lợi dụng những mâu thuẫn trong tranh chấp để đưa kiến nghị, biểu tình, tạo cớ kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp.

24 đối tượng vi phạm được các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức đưa ra kiểm điểm công khai trước dân để nhân dân thấy được hành vi vi phạm pháp luật của chúng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, đồng bào đã thấy được chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm đường, lạc lối.

Những tập “Hồ sơ mật”

Lợi dụng vào chính sách mở cửa của Việt Nam, các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam. Đầu năm 2006, lực lượng an ninh Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phước Long phát hiện tại nhà các đối tượng V.S, SN1953 và H.T.C, SN1957 cùng ở Phước Long tàng trữ tài liệu có nội dung phản động. Khám xét nơi ở của V.S và H.T.C, công an thu được 2,1kg tài liệu phản động với 101 tiêu đề có nội dung chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khi lực lượng an ninh đang điều tra mở rộng vụ án tàng trữ, phát tán tài liệu phản động thì ngày 11-5-2006, tiếp tục xảy ra vụ rải truyền đơn có nội dung phản động tại cổng Trường THPT Phước Bình (Phước Long). Lực lượng an ninh tổ chức truy xét và đã xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ rải truyền đơn này là N.H.H, SN1988, ngụ thị trấn Phước Bình (Phước Long) và N.T.Q, SN1989, ngụ xã Phước Tín (Phước Long). Xét thấy tính chất quan trọng, phức tạp có liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước nên Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án với bí số P.115 để điều tra.

Sau hơn 2 năm đấu tranh chuyên án, lực lượng an ninh đã làm rõ vụ rải tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do N.H.H và N.T.Q thực hiện dưới sự chỉ đạo của linh mục Nguyễn Văn Lý. Trong chuyên án này, lực lượng an ninh còn khám phá ra một tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được chúng đặt tên là “Đảng Việt Tân” do N.H.H cầm đầu, N.T.Q là đối tượng tham gia hoạt động rất tích cực và đã lôi kéo được hơn 10 thanh niên trong đó có cả thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng đã chuẩn bị cờ, biểu trưng, bài hát của hội và tuyên bố thành lập “Hội thanh niên chống cộng quốc nội”. Qua nhóm này đã liên lạc với đối tượng ở hải ngoại và giới thiệu các thành viên của “Hội thanh niên chống cộng quốc nội” với mục đích xin cấp tài chính để hoạt động.

Chuyên án kết thúc, lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cô lập và vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng. Trước sự thành khẩn khai báo của các đối tượng, với chính sách khoan hồng của Nhà nước ta, chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã tổ chức đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Và thử thách thầm lặng phía trước

Đất nước hòa bình nhưng chưa bình yên. Bọn phản động và các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ mục đích xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng an ninh vẫn không một ngày ngơi nghỉ mà luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với cam go, thách thức mới. Đối tượng đấu tranh của lực lượng an ninh không phải lúc nào cũng xuất đầu lộ diện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh vẫn luôn âm thầm ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Họ sẵn sàng quên mình vì bình yên cuộc sống. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhiệm vụ của lực lượng an ninh còn lắm gian lao, nhiều vất vả, thậm chí cả hy sinh xương máu... Những thử thách vẫn đang thầm lặng chờ đợi các anh ở phía trước. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ an ninh luôn rèn luyện ý chí, tự lực, tự cường, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững sự bình yên của Tổ quốc.

Trung Vân

  • Từ khóa
55602

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?