Thứ 2, 24/11/2025 09:32:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:57, 07/07/2016 GMT+7

Nguy hiểm từ mương thoát nước lộ thiên

Thứ 5, 07/07/2016 | 06:57:00 1,507 lượt xem
BP - Người dân ấp 2, xã Tân Thành (Đồng Xoài) nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung rất phấn khởi trước việc nâng cấp, mở rộng QL14 hoàn thành trước thời hạn. Khi có quyết định làm mương thoát nước cho QL14, người dân ấp 2 đã hiến đất, không nhận tiền bồi thường để việc thi công hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã biến mương thoát nước thành hồ chứa nước thải lộ thiên gây nguy hiểm cho các hộ dân sống tại đây.

BẪY CHẾT NGƯỜI

Mương thoát nước nối từ QL14, đoạn gần Khu công nghiệp Đồng Xoài I, xã Tân Thành chảy vào cống nhỏ trên đoạn đường nhựa ở xóm 7, ấp 2 do Nhà nước và nhân dân cùng làm trước đó (song song với đường QL14) như hình chiếc phễu. Mương dài 150m, chiều rộng đoạn gần cống đặt tại QL14 chỉ 1,5m thì đến đoạn chảy qua xóm 7 lại phình rộng khoảng 4-5m và được múc sâu 2-3m tạo thành cái ao chứa nước lộ thiên gây nguy hiểm cho người dân.

Trưởng ấp 2 Phạm Văn Đồng cho biết: Đoạn mương nối từ đầu cống QL14 đến xóm 7 hoàn thành khoảng tháng 3-2015 nhưng vì mương tù nên gây ngập úng ở khu vực này. Để được nghiệm thu đường, đơn vị thi công đã móc thêm một đoạn mương lớn phía bên kia cống của xóm 7 để khi mưa lớn, nước dồn xuống đây. Nhưng đoạn mương này thực chất chỉ là cái ao tù.

Mương thoát nước dẫn từ cống qua QL14Mương thoát nước dẫn từ cống qua QL14

“Đơn vị thi công đã lừa dân để móc mương cạnh cống xóm 7 cho xong việc của họ. Bởi khi bắt đầu thi công họ hứa sẽ làm mương thông ra suối Cang (thuộc ấp 2) nên người dân mới thuận tình. Nhưng móc mương dài khoảng 30m, sâu 3m, rộng chừng 4-5m như cái ao chứa nước thì đơn vị thi công dừng luôn cho đến nay. Mỗi khi mưa to, nước trên QL14 lại ào ào đổ xuống gây ngập diện rộng. Mùa mưa đến, chúng tôi lại tiếp tục nỗi lo cũ” - anh Trần Đình Sơn (29 tuổi) bức xúc.

Trong khi đó, đoạn đường xóm 7 không có đèn chiếu sáng ban đêm, hai bên đường mương không làm rào chắn khiến nơi đây trở thành “cái bẫy” đối với người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ sinh sống trong ấp. Đồng thời, mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng nên các hộ có đất rẫy 2 bên mương chỉ trồng cây ngắn ngày để giảm thiệt hại khi bị ngập.

Chị Trần Thị Thủy ở xóm 7, ấp 2 lo lắng: “Xóm 7 có khoảng 50 trẻ em từ 3-5 tuổi thường tụ tập chơi ở đây vào mỗi buổi chiều. Trẻ em thấy nước thường thích thú nên vẫn rủ nhau vui chơi dù cha mẹ luôn cảnh báo, cấm đoán. Nhiều bé trai còn hùa nhau lấy các dụng cụ vớt cá nhỏ dưới mương hoặc xuống mương tắm... Mới đây, trong lúc cầm rổ vớt cá nóc, bé Trần Hoàng Nghĩa (5 tuổi) đã bị ngã xuống mương. May mắn người lớn nhìn thấy cứu kịp thời không thì hậu quả khó lường. Lòng mương có đoạn sâu 2-3m về mùa mưa rất nguy hiểm”.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Anh Trần Đình Thắng ở xóm 7, ấp 2 giãi bày tâm trạng bất an: “Mùa mưa đến lại lo lũ trẻ vô tình chơi nghịch quanh khu vực mương bị đuối nước. Nhất là thời gian này, các em đang nghỉ hè càng khiến phụ huynh lo lắng, thậm chí mất việc vì phải kèm con. Nhưng mùa nắng lại vô cùng khổ sở bởi mùi hôi thối của nước thải từ các cơ sở chế biến, thu mua mủ cao su, nước sinh hoạt, thậm chí cả nước hầm cầu từ các gia đình ở bên QL14 thải xuống và đọng lại ở mương”.

Mương thoát nước đào sát móng nhà, người dân phải tự làm bờ kè nhưng vẫn nứt tườngMương thoát nước đào sát móng nhà, người dân phải tự làm bờ kè nhưng vẫn nứt tường

Theo quan sát của chúng tôi thì nước thải của các cơ sở chế biến, nước sinh hoạt dọc QL14 (đoạn ấp 2) đều xả trực tiếp xuống mương, không qua xử lý. Đoạn mương rộng như bể chứa nhưng không có nắp và bị chặn lại ở hố sâu của đoạn mương cụt gần cống dân sinh xóm 7 nên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Nhiều hộ dân ở đây cho biết, mỗi khi mưa lớn, các bọc rác cũng trôi theo dòng mương tích lại, rồi kim tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, xác động vật cũng dồn về đây. Tuy nhiên, do lo sợ bị nhiễm trùng và mắc bệnh từ rác nên không ai dám vớt, xử lý. Vì thế, rác càng ùn ứ, gây ô nhiễm. “Nhiều xác chó, mèo trôi về đây gây mùi hôi thối không chịu nổi tôi phải đào hố để chôn” - bà Hoàng Thị Xuyên ở xóm 7, bức xúc.

Bà Xuyên chỉ vào đôi mắt đỏ và sưng của mình nói: “Tôi toét cả mắt vì sống cạnh mương nước tù. Mùa nắng nước thải đọng lại, nổi rêu xanh rì, đóng váng như đổ dầu và bốc mùi hôi thối đến từng con ngõ, căn nhà dù đã đóng kín cửa. Tôi sợ nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Về lâu dài, sức khỏe người dân nơi đây bị ảnh hưởng xấu từ nước, không khí ô nhiễm là điều khó tránh khỏi”.

NGƯỜI DÂN VẪN PHẢI CHỜ

Dẫn chúng tôi đi khắp các phòng trong nhà, chỉ những vết tường nứt, chị Trần Thị Thủy cho biết thêm: “Xây nhà được 2 tháng thì đơn vị thi công móc mương sát móng nhà. Nước chảy cặp theo hông tường nhà khiến nhiều nơi tường bị nứt kéo dài. Sợ sụt lún móng nhà gây nguy hiểm cho gia đình nên vợ chồng tôi đã phải thuê thợ về xây bờ kè 2m để bảo vệ móng. Tuy nhiên, tường vẫn tiếp tục có vết nứt mới, vì thế gia đình tôi phải sống trong lo sợ vì nguy cơ sập nhà”.    

Trưởng ấp Phạm Văn Đồng cho biết thêm: Mương thoát nước ảnh hưởng đến đời sống của 50 hộ dân trong ấp. Ban ấp và người dân xóm 7 đã nhiều lần kiến nghị lên xã cũng như các ngành chức năng sớm chỉ đạo tiếp tục thi công mương thoát nước kéo dài đến suối Cang, để tránh tình trạng ngập úng mùa mưa và ô nhiễm mùa nắng. Tuy nhiên đến nay, tình hình này vận chưa được khắc phục. Đặc biệt, khu vực dân sinh thì các đường mương thoát nước phải làm nắp đậy hoặc rào chắn kiên cố để cảnh báo nguy hiểm. Cùng với đó, lực lượng chức năng cần điều tra để xử lý các doanh nghiệp, nhà máy, điểm thu mua mủ tư nhân xả thải trực tiếp chưa qua xử lý xuống cống thoát nước đoạn QL14 ở đây. Trong kỳ họp HĐND nhiệm kỳ mới, tôi tiếp tục kiến nghị về vấn đề này!”.

N. Tú - T. Ly

  • Từ khóa
55561

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?