Điện thoại iPhone 6 rởm nghe - gọi được nhưng cũng “tậm tịt” mà bà Anh bị lừa mua 2 triệu đồng
“Mượn” 6 triệu đồng... để hậu tạ
Ngày 22-6, khi tôi vừa bước ra khỏi cây ATM trước cổng Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước thì có một phụ nữ khoảng 35 tuổi, mặc váy thổ cẩm, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, xuống xe máy bước lại gần tôi. Chị ta hỏi: “Chị sử dụng điện thoại cảm ứng?”. Với giọng lơ lớ như không biết nhiều tiếng Việt, vừa đưa điện thoại iPhone 6s về phía tôi, chị ta nói tiếp: “Em nhặt được điện thoại này nhưng không biết cách nào trả lại người bị mất”. Nghĩ chị ta có ý nhặt được của rơi tìm người trả, tôi cầm iPhone 6s và nói: “Chị mở danh bạ tìm tên người thân của chủ máy rồi hỏi”. Khi thấy tên “chi dau”, tôi nói: “Chúng ta gọi số này!”. Chưa kịp bấm thì chiếc iPhone 6s rung lên, tôi liền nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nam gấp rút, gọn chắc: “Alo, tôi là chủ nhân chiếc iPhone. Tôi mới làm mất máy, chị cho tôi xin lại”. Tôi không nghi ngờ việc anh ta biết mình là “chị”, nhanh chóng nói: “Chị nhặt được điện thoại của anh đang đứng cạnh tôi. Anh muốn xin lại thì đến cổng Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Phước gặp chị ấy”. Người đàn ông nói: “Tôi đang đổ hàng ở Phú Giáo (Bình Dương). Chị chờ 1 tiếng nữa, tôi về tới Đồng Xoài sẽ đến”. Nghĩ anh ta có ý hậu tạ nên tôi nói người phụ nữ gắng chờ nhưng chị ta không đồng ý: “Tôi phải lên Bệnh viện đa khoa Chơn Thành, người thân của tôi vừa bị tai nạn”.
Một người thì xin chờ, một người lại muốn đi. Sực nhớ, tôi hỏi tên, địa chỉ chị này để đọc luôn cho anh ta ghi nhưng anh ta nói điện thoại đang gọi là của bạn nên không tiện ghi, còn người phụ nữ ngần ngừ bảo không ở Đồng Xoài. Chưa để tôi suy nghĩ tiếp, đầu dây bên kia tha thiết: “Xin hãy đợi tôi, tôi sẽ hậu tạ chị 6 triệu”. Tôi nói người phụ nữ gắng chờ nhưng chị ta vẫn nằng nặc không chịu. Người đàn ông nói tiếp: “Em đưa cho chị ấy 6 triệu, anh lên chuộc lại máy nơi em”. Vì không có tiền nên tôi trả lời: “Em không có tiền”. Vừa nghe tôi nói, người phụ nữ giật lại điện thoại, gắt lên: “Chị này không có tiền. Vừa từ cây ATM ra mà không có tiền”. Tôi chưa kịp phản ứng thì chị ta lên xe phóng về hướng Chơn Thành.
Qua tình huống này, tôi mới nhận ra đây là một chiêu thức lừa đảo. Bởi người phụ nữ nói không biết dùng cảm ứng nhưng tự bấm nút nguồn khởi động iPhone. Hơn nữa, tại sao anh ta không ghi lại số điện thoại của người phụ nữ, tại sao chị ấy có lòng tốt cho chuộc lại tài sản mà không có lòng chờ? Và tại sao chị ta không đến nơi đông người như chợ, siêu thị để nhờ, lại đứng tại cổng ngân hàng?...
2 triệu đồng mua được... iphone 6
Cầm điện thoại iPhone mới toanh nhưng chỉ thực hiện được chức năng nghe - gọi, bà Đỗ Thị Vân Anh ở khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú (Đồng Xoài) chưa thôi cay đắng: “Vì thương người mà tôi bỏ tiền mua nó. Giờ nó còn thua điện thoại “cục gạch”. Tôi giữ lại chỉ để nhắc nhở mình và người thân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác nếu không sẽ bị lừa”.
Đầu tháng 5-2016, vợ chồng bà Anh đưa cháu đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng II (TP. Hồ Chí Minh). Trong khi chờ khám có nam thanh niên đến bắt chuyện và tha thiết nhờ vợ chồng bà mua chiếc iPhone 6 để có tiền điều trị cho người nhà. Bà Anh nói không mua nhưng nam thanh niên cứ nài nỉ: “Con cháu điều trị ở đây đã lâu. Giờ hết tiền chữa bệnh cho con, cháu mang điện thoại ra tiệm mà người ta ép giá quá. Nhờ cô mua giùm, coi như làm phước giúp vợ chồng cháu một lần”. Động lòng, vợ chồng bà Anh mua giúp với giá 2 triệu đồng. Trước khi cảm ơn, nam thanh niên nói điện thoại vừa hết pin và bà không mảy may nghi ngờ.
Về nhà, bà cắm xạc pin và mở máy kiểm tra các chức năng chụp ảnh, nghe nhạc... đều không được. Tất cả biểu tượng giống iPhone 6 chính hãng nhưng chỉ để nhìn. Nghe - gọi được nhưng lúc được lúc không. Bà Anh bức xúc: “Khi mang điện thoại ra tiệm sửa, tôi mới biết mình mua phải iPhone rởm. Mong sao người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị lừa bịp”.
Cẩm Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026