Thứ 2, 24/11/2025 10:03:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:14, 28/06/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28-6-2001 - 28-6-2016)

Người giữ “lửa” cho gia đình

Thứ 3, 28/06/2016 | 14:14:00 239 lượt xem
BP - Thành ngữ có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhằm khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người vợ ngày nay không chỉ biết phụ giúp chồng phát triển kinh tế mà còn xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ giúp gia đình ngày càng gắn bó bền chặt. Đó cũng là bí quyết các gia đình mẫu mực nhắc đến khi chia sẻ cách giữ “lửa” tổ ấm của mình.

Nhường nhịn và yêu thương

Ông Phạm Thanh Ngọc, chồng bà Mai Thị Thu ở khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) kể sự khéo léo của vợ với vẻ rất tự hào: “Lúc trẻ, tôi thường uống rượu. Lần nào nhậu về cũng chẳng biết gì, nghe bà ấy kể lại là tôi huyên thuyên một lúc rồi mới đi ngủ. Sau này nghĩ lại tôi thấy thương vợ, vì thời gian đó mình chưa chia sẻ hết trách nhiệm về gia đình, con cái”. Những lúc chồng say, hầu như bà Thu kìm nén cơn bực mình để sau đó khuyên nhủ chồng. Với bà, cách nhường nhịn ấy là tiền đề làm nên thành công “cai nhậu” cho chồng. Mỗi lần tỉnh rượu, ông bà lại nói chuyện, phân tích lợi hại để cùng giải quyết. Sau mỗi lần “đối thoại” ông Ngọc hiểu ra rồi tự điều chỉnh bản thân. Nhiều năm nay, ông Ngọc chỉ uống rượu xã giao trong các đám tiệc, lễ, tết nên cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm.

Vợ chồng ông Phạm Thanh Ngọc - bà Mai Thị Thu lấy việc chăn nuôi làm thú vui gia đìnhVợ chồng ông Phạm Thanh Ngọc - bà Mai Thị Thu lấy việc chăn nuôi làm thú vui gia đình

Nhiều hội viên phụ nữ ở khu phố Trung Lợi còn quý bà Thu (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ) bởi bà biết cách sắp xếp, thu vén gia đình. Từ chỗ nghèo khó, gia đình bà Thu đã cần cù lao động, tạo dựng kinh tế và nuôi 3 con ăn học thành tài. Tuy chỉ sinh con gái nhưng các con luôn là niềm hãnh diện của ba mẹ khi trưởng thành với nghề bác sĩ, kế toán và luôn có ý chí nâng cao trình độ phục vụ xã hội. Chị Trần Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Chơn Thành cho biết: Gia đình bà Thu rất gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào ở địa bàn. Với vai trò là chi hội trưởng, bà Thu luôn xông xáo trong công việc, xây dựng hiệu quả phong trào giúp chị em phát triển kinh tế, thực hiện tốt phương châm của Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch. Ngoài ra, bà Thu cũng rất “mát tay” trong các vụ hòa giải, tranh chấp ở khu dân cư. Có lần để quyết tâm cai rượu giữ gìn hạnh phúc gia đình cho hội viên, bà Thu đã đứng ra khuyên răn, dùng biện pháp mạnh với đối tượng và bị phản ứng. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp quyết liệt của bà Thu, đến nay gia đình hội viên đó đã hạnh phúc trở lại.

Trân trọng thời gian bên nhau

Ông Nguyễn Văn Công, cựu chiến binh ở ấp 6, xã Minh Long (Chơn Thành) từng có 11 năm công tác trong quân ngũ. Thời gian đó, một mình vợ ông vừa làm kinh tế vừa nuôi 4 con lớn khôn. Đến lúc nghỉ hưu, vợ chồng, con cái mới có thời gian dành cho nhau. Bà Bùi Thị Tươi, vợ ông Công chia sẻ: Vì xa nhau lâu quá nên khi được đoàn tụ, chúng tôi rất trân trọng nhau, hầu như gia đình không có bất hòa. Trong gia đình có đôi lúc không đồng nhất về quan điểm, cách làm nhưng tôi chọn giải pháp bàn bạc để đi đến thống nhất. 

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Công - bà Bùi Thị Tươi chăm sóc cây cảnh tại nhàVợ chồng ông Nguyễn Văn Công - bà Bùi Thị Tươi chăm sóc cây cảnh tại nhà

Chị Vương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Long cho biết: Đã từng làm cộng tác viên dân số, y tế thôn, chi hội trưởng phụ nữ nhiều năm liền nên bà Tươi rất gần gũi với xóm giềng và được nhiều người thương mến. Không chỉ nhẹ nhàng, khéo léo trong cư xử, trước đây bà còn là tấm gương sản xuất - kinh doanh giỏi của xã. Ông Công là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Long nhiệm kỳ 2007-2012. Vợ chồng bà Tươi có 2 con đang buôn bán tại địa bàn, 1 người đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), còn con trai út đang học văn bằng 2 Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. “Cán bộ hội mỗi lần cần “hiến kế” là tìm đến bà Tươi. Bà không chỉ có kinh nghiệm vận động mà còn có kỹ năng tuyên truyền tốt, gia đình gương mẫu nên rất dễ thuyết phục người khác” - chị Oanh nói.

Hiện 2 vợ chồng ông Ngọc - bà Thu và ông Công - bà Tươi đều đã bước sang tuổi lục tuần nhưng vẫn tình cảm gọi nhau “anh - em” đầy trìu mến. Họ cho rằng nhờ có cuộc sống gia đình hạnh phúc nên sức khỏe đảm bảo, có thể lao động vừa sức và chưa cần sự chăm lo của con cháu. Còn với các con, các cháu, họ là những tấm gương để học tập, là nơi nắm giữ bí quyết giữ “lửa” mà gia đình hiện đại nào cũng cần phải có để ngày càng phát triển bền vững. 

P.Dung

 

  • Từ khóa
55455

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?