BP - “Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Campuchia và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên biên giới giáp với Việt Nam đã che chở, đùm bọc, là hậu phương vững chắc của bộ đội Việt Nam. Nghĩa tình đó đã khắc sâu trong trái tim những thầy thuốc quân y như tôi. Vì thế, trong 7 năm thành lập (2009-2016), đoàn thầy thuốc tình nguyện - Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng lên đường khám, phát thuốc và tư vấn chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS sinh sống trên khu vực biên giới Campuchia theo lời mời của bộ đội biên phòng…” - Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Nguyễn Quốc Bình (84 tuổi), nguyên Giám đốc Bệnh viện 115, Trưởng đoàn bác sĩ tình nguyện - Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh nói.
Tấm lòng của những bác sĩ tuổi “xưa nay hiếm” đã tô thắm thêm nghĩa tình biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia.
Các bác sĩ tình nguyện Việt Nam tận tình tư vấn sức khỏe cho người dân Campuchia
NGHĨA TÌNH VỚI NHÂN DÂN CAMPUCHIA
4 giờ sáng, những bác sĩ 60-80 tuổi đã vượt hơn 200km từ TP. Hồ Chí Minh đến với người nghèo xã biên giới Pithanu, huyện Sanuol, tỉnh Kratie (Campuchia). Gần 12 giờ cùng ngày, các bác sĩ Việt Nam vẫn nhẫn nại phát phiếu khám cho những người nhà ở xa, thiếu phương tiện đến muộn.
Qua khỏi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) 15km là đến chùa Khơme Pithanu. Dọc đường biên giới cây lá bắt đầu hồi sinh trên nền đất trắng pha sét sau đại hạn hán lịch sử 2016. Trong sân chùa Pithanu đã có khoảng 400 người dân Campuchia trật tự ngồi chờ để được các bác sĩ Việt Nam khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh cho bản thân và gia đình. Lần này đến Pithanu, đoàn bác sĩ tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh có 70 người, trong đó 45 bác sĩ, người lớn tuổi nhất là Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Nguyễn Quốc Bình 84 tuổi. Người ít tuổi nhất cũng đã ngấp nghé 60, mới nghỉ hưu vài tháng. Đã quen với công việc từ thiện nên vừa xuống xe các bác sĩ đã bắt tay vào việc, sắp xếp bàn khám, ghế ngồi, bàn phát thuốc...
Mỗi bàn khám có 1 phiên dịch viên là người Campuchia tình nguyện. Phiên dịch viên hỏi rất kỹ tình trạng sức khỏe của người đến khám: Đau ở đâu? Thời gian bao lâu? Đã uống thuốc và đi khám ở đâu?... Sau đó, họ trình bày lại với bác sĩ Việt Nam về tình trạng sức khỏe của người được khám... Bác sĩ lắng nghe và theo dõi cả cử chỉ của người bệnh để khám, chẩn đoán và tư vấn sức khỏe, phát thuốc.
Ở tuổi 84, Đại tá Nguyễn Quốc Bình vẫn rất nhanh nhẹn. Nhưng tai ông đã hơi lãng nên phải ghé sát để nghe rõ tình nguyện viên phiên dịch. Rồi ông giải thích, kê đơn để tình nguyện viên qua ông dặn dò người bệnh uống thuốc.
Bác sĩ Bình cho biết: Đoàn thầy thuốc tình nguyện TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2009, quy tụ 338 giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I-II; dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh của các bệnh viện hàng đầu TP. Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm chung sức sẻ chia khó khăn trong cuộc sống hiện nay của bà con vùng sâu, xa.
Theo yêu cầu của Bộ đội biên phòng Việt Nam, đoàn đã thực hiện 10 chuyến tặng quà, khám, phát thuốc nhân đạo cho người nghèo Campuchia sinh sống ở các xã giáp biên với Việt Nam. Kinh phí do các thành viên trong đoàn và nhà hảo tâm đóng góp khoảng 70-100 triệu đồng/chuyến (quà và thuốc). Mỗi đợt có khoảng 400-500 người nghèo Campuchia được tặng quà, khám, phát thuốc và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, theo đề nghị của Bộ đội biên phòng Bình Phước, đoàn đã thực hiện hoạt động từ thiện 2 lần ở Campuchia.
BIẾT ƠN BÁC SĨ VÀ BỘ ĐỘI VIỆT NAM
Tình nguyện viên Campuchia khoảng 20 người, đa phần còn trẻ, làm nghề buôn bán ở chợ Sanuol nên nói tiếng Việt rất rành. Bà Srây Thon (50 tuổi), là phiên dịch viên tình nguyện lớn tuổi nhất. Bà Srây Thon biết tiếng Việt nhờ được học THCS tại Việt Nam sau ngày Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt Iêng Sary. Bà Srây Thon không giấu được xúc động: “Tôi cảm ơn bộ đội Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam đã khám bệnh cho người nghèo Campuchia. Bởi ngành y tế của Campuchia còn rất khó khăn. Bà con DTTS của xã biên giới Pithanu đa số là người nghèo, ít tiếp cận với dịch vụ y tế nên được các bác sĩ Việt Nam khám, tư vấn để biết được tình hình sức khỏe của bản thân, nhân dân chúng tôi rất biết ơn”.
Ông Men Văn Na, Phó huyện trưởng Sanuol chia sẻ: “Nhiều người dân ở các phum, sóc của huyện Sanuol kinh tế khó khăn, dân trí thấp, ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Hàng chục năm nay, nhân dân chúng tôi sinh sống trên biên giới giáp với tỉnh Bình Phước đã có mối quan hệ gần gũi, thân thiện với bộ đội biên phòng bởi sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của bộ đội. Chúng tôi luôn ghi nhận công ơn của quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khơme Đỏ. Nhân dân Campuchia lại được nhận quà, được khám, phát thuốc... đó cũng là sự quan tâm của Bộ đội biên phòng Việt Nam, để xây dựng tình hữu nghị biên giới. Tôi mong muốn 2 nước Việt Nam - Campuchia đoàn kết trên mọi phương diện để cùng phát triển...”.
Đoàn chúng tôi về lại Việt Nam và hình ảnh ghi được là những người nghèo của xã Pithanu trên tay cầm quà, thuốc với ánh mắt biết ơn bộ đội Việt Nam đã đưa những thầy thuốc dày dạn kinh nghiệm với tấm lòng nhân ái sẻ chia ân cần khám, thăm hỏi sức khỏe người dân Campuchia.
P. Hà - V.Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026