Thứ 2, 24/11/2025 11:49:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:48, 19/06/2016 GMT+7

Trả giá vì “lấy chồng người”

Chủ nhật, 19/06/2016 | 07:48:00 176 lượt xem

BP - Yến Linh gặp Ngọc Tuấn khi đem theo hợp đồng chuẩn bị ký kết làm ăn cho sếp mà hai bên là đối tác của nhau. Cùng ở thị xã Đồng Xoài, gặp nhau lại khá hợp trong thẩm mỹ, ăn uống và kể cả sở thích nên họ nhanh chóng thân nhau. Thấy Yến Linh dễ thương lại hoạt bát, Tuấn chủ động lôi kéo vào cuộc tình vụng trộm. Biết Tuấn đã có vợ và 1 cô con gái kháu khỉnh trong khi mình vẫn độc thân nhưng Yến Linh vẫn đảo điên vì Tuấn.

Yến Linh từng sống khá chuẩn mực và có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng khi người ta yêu thì bỗng trở nên nhẹ dạ, cả tin và mù quáng, thậm chí ích kỷ đến mức bản thân mình không nhận ra những điều sai trái.

Ảnh minh họa

Tình yêu giữa Yến Linh và Ngọc Tuấn cũng trải qua nhiều thăng trầm, đau khổ, mất mát. Cuối cùng, Tuấn quyết định ly hôn vợ, sống xa đứa con mà anh yêu thương nhất để ở bên cạnh Yến Linh và Yến Linh đã trở thành vợ của người tình sau hơn hai năm yêu nhau. Mâu thuẫn lớn giữa vợ cũ và gia đình anh là cú hích mạnh nhất nên khi Tuấn đem cô về ra mắt và ba má chồng tương lai đều vui vẻ.

Biết Tuấn rất ghen nên Yến Linh đã từ bỏ tất cả thú vui để làm tròn bổn phận một người vợ. Từ một người rất vui vẻ và hồn nhiên, cô trở nên già dặn, sống khép kín hơn để Tuấn hài lòng. Hết giờ làm việc ở cơ quan, cô chạy nhanh về nhà nấu cơm và chăm sóc chồng cùng cha mẹ chồng. Từ một cô gái vui vẻ, dễ thương, Yến Linh không biết mình thay đổi thế nào về ngoại hình nhưng nhiều người quen cũ gặp lại đều ngỡ ngàng...

Sau 3 năm chung sống, Yến Linh nhận ra điều cay đắng nhất là cô vẫn tay trắng. Đó là chưa kể tới sự già nua, tàn tạ của một phụ nữ mới cưới chồng chưa lâu. Giờ thì cô tin trên đời có luật nhân quả. Yến Linh nhiều lần mang thai nhưng không thể giữ được con. Đến khi sức khỏe sa sút thì cô càng lo âu không biết đến bao giờ mình mới có con? Nỗi ám ảnh bám riết lấy Yến Linh trong mọi suy nghĩ, hành động, đi cả vào giấc ngủ. Đâu chỉ có thế, mỗi chiều tối mỏi mòn chờ chồng đi làm về, tắm rửa, ăn cơm vừa xong, khi Yến Linh chưa kịp trò chuyện, tâm sự thì Tuấn đã vội vã lên xe máy “bay” về nhà vợ cũ để lo cho con gái học đến đêm. Có ba kèm, con bé siêng học hẳn ra, lại thương ba nhiều hơn. Vì thế mà cha con họ càng quấn quýt nhau.

Yến Linh giận, buồn, song chồng năn nỉ, xuống nước lại cho qua. Thế nhưng mỗi khi vợ cũ cần gì, thiếu gì, lại gọi Tuấn réo rắt đến nhà giúp đỡ. Biết mình giờ đã thất thế nên Yến Linh đành câm nín chịu đựng. Nhưng khi cha mẹ chồng đổ bệnh, là vợ thì Yến Linh lại phải lo chu đáo cơm nước, thuốc thang mỗi ngày...

Từ một người mộng mơ, lãng mạn, đầy tham vọng Yến Linh trở thành kẻ vô cảm và nóng nảy. Đáng buồn hơn khi Yến Linh không còn xinh xắn, mơn mởn như ngày mới gặp Tuấn mà giờ là bà nội trợ nói nhiều khiến chồng muốn trốn chạy... Cô buồn bã nhận ra mình chẳng khác gì làm ôsin không công bất đắc dĩ.

Buồn bã, thất vọng nhưng không dám thay đổi vì nghĩ tới điều tiếng dị nghị rằng, cô bị quả báo vì “cướp chồng người”. Như người chênh vênh nơi lưng chừng núi, Linh không biết nên đi tiếp hay tụt xuống. Bởi cô biết, giờ chọn cách nào cô cũng đều phải trả giá đắt từ chính sai lầm trước đây.

An Nhiên
*Vì lý do tế nhị, tên nhân vật đã được thay đổi

  • Từ khóa
55260

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?