Bà Nguyễn Thị Tư nhặt ve chai để kiếm sống hằng ngày
Theo chân “đội quân” này, chúng tôi được chứng kiến cảnh mưu sinh đầy vất vả của họ. Càng tiến sâu vào bãi rác, không khí càng đặc quánh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc; đủ loại phế thải nằm vương vãi hoặc được chất thành từng đống... Lọt thỏm giữa bãi rác là đoàn người đang miệt mài bới móc, tìm kiếm những gì có thể bán được. Ở đây có cả người già, phụ nữ cũng tìm về kiếm miếng cơm manh áo. Mỗi người một hoàn cảnh, song họ cùng chung cảnh nghèo!
Gia đình bà Nguyễn Thị Tư ở ấp 3, xã Hưng Phước rất nghèo. Một mình bà chèo chống nuôi 2 con học đại học. Với công cụ lao động là chiếc cào, đôi găng tay, hằng ngày bà tìm kiếm, cào móc từ bao ni-lon, lốp xe, lon sữa đến bất kỳ thứ gì có thể bán được từ rác. Và đây cũng là nguồn thu chính nuôi sống gia đình bà nhiều năm qua. “Biết nghề này ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không làm thì tôi biết lấy gì nuôi con” - bà Tư ngậm ngùi.
Dù nắng hay mưa, hằng ngày những con người này vẫn đều đặn bới tìm trên từng đống rác để mưu sinh qua ngày. Và cũng đâu đó, le lói trong họ hy vọng nuôi nấng các con thành tài có công việc ổn định để bứt ra khỏi sự nhọc nhằn, vất vả, ô nhiễm... mà đời cha mẹ chúng đã phải chịu đựng.
Đức Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026