Anh Thành với sản phẩm nghệ thuật do mình làm ra
Những năm tháng cơ cực
Từ lúc sinh ra, ba mẹ anh đã nhận thấy sự phát triển khác thường của con trai: Chân trái bị teo cơ. Tuổi thơ của anh chìm trong gian khó với những lần ra vào viện. Dù ba mẹ hết lòng chạy chữa cho anh nhưng chân trái vẫn không thể đi lại bình thường. Anh chia sẻ: “Khi nhận thức được những thiệt thòi của bản thân, tôi vô cùng mặc cảm. Tôi sống khép kín, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh. Rồi một lần xem truyền hình, thấy nhiều người khuyết tật vẫn sống, làm việc và đóng góp cho xã hội nên tôi tự nhủ phải nỗ lực vươn lên”. Do sức khỏe yếu, năm 18 tuổi, anh mới tốt nghiệp cấp 2, sau đó đi học nghề và làm việc cho tiệm sơn mài của chị gái. Làm ăn thua lỗ, chị dẹp tiệm, anh cũng bỏ nghề. Năm 1993, anh xin làm công nhân tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại tỉnh Đồng Nai. Là người khuyết tật nên anh gặp rất nhiều khó khăn, bản thân phải nỗ lực gấp 2-3 lần người bình thường để đáp ứng công việc. 2 năm sau, công ty phá sản, anh phải trở về nhà (tỉnh Sông Bé) phụ giúp gia đình làm vườn và làm thuê với những công việc nặng nhọc như nhổ củ mì, chặt mía... Năm 1996, anh mua 2 ha đất trắng tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú... lập nghiệp. Do thiếu vốn, những năm đầu anh chỉ trồng cây ngắn ngày như: bí đỏ, bắp, đậu... nhưng đến mùa thu hoạch nông sản bị chuột ăn hết, thế là trắng tay. Năm 2000, anh vay vốn trồng điều và 1 sào tiêu... Hiện điều và tiêu đã cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng/năm.
Tại mảnh đất giàu tình nghĩa này, anh gặp và yêu chị Phạm Thị Thanh Hiền. Tuy nhiên, tình yêu đôi lứa lại vấp phải sự phản đối từ gia đình chị Hiền. Nguyên nhân đưa ra là không thể chấp nhận người con rể bị khuyết tật, sợ tương lai con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng bằng tình yêu chân thành, anh chị đã thuyết phục được gia đình và tổ chức đám cưới. 16 năm chung sống, anh chị đã sinh 1 gái, 1 trai.
Đam mê nghề chạm khắc gỗ
Xưởng gỗ mỹ nghệ của anh Thành ở ấp Đồng Chắc. Phía trước xưởng anh chất đầy gốc cây, khúc gỗ, đủ hình thù. Bên trong, anh dành một gian để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từ gỗ như tượng phật Di Lặc, Quan âm, đại bàng, rồng, các bức tranh gỗ... được chạm khắc tỉ mỉ, công phu.
Nghề chạm khắc gỗ nhen nhóm trong anh từ lúc làm việc cho công ty gỗ mỹ nghệ tại Đồng Nai. Anh Thành cho biết: “Bình Phước có rất nhiều loại cây quý. Nhìn bà con xẻ thân cây lấy gỗ, còn bộ rễ với hình thù xù xì, xấu xí, thô ráp không ai sử dụng. Điều này đã làm tôi cảm thấy tiếc và không hiểu sao khi ngắm những bộ gốc, rễ ấy lại nảy sinh trong tôi cảm xúc dạt dào khó tả”. Ban đầu, anh mang một vài gốc về nhà. Những ngày trời mưa không đi làm được, anh đem ra cưa, đục, tạc... Lúc đầu đục những hình thù thô sơ, sau đó là những tượng phức tạp hơn. Anh Thành mê nhất là các tượng dân gian, như: 12 con giáp, đại bàng, hạc, rồng, phượng... hoặc phác họa tranh Đông Hồ. Các tác phẩm hoàn thiện được anh trưng bày tại nhà. Khách đến thấy đẹp muốn mua thì anh bán. Những thanh âm của tiếng đục, mùi hương của gỗ cứ cuốn lấy anh. Các công đoạn từ lên mẫu, chạm khắc, trang trí, tất cả chỉ một mình anh làm. Tay nghề ngày càng nâng cao, anh làm ra những tác phẩm mềm mại, có chiều sâu. Anh cho biết, cái khó khi chạm khắc gỗ là người thực hiện phải biết tư duy, tưởng tượng trước khi cầm đục, cầm dùi để chuẩn dáng tượng, phù hợp với khúc gỗ có sẵn trong tự nhiên; phải khéo léo, cẩn trọng thổi hồn vào tác phẩm để tạo nên sức sống, sự sinh động. Muốn tạo một bức tượng cần phải hiểu được cái tâm, tính cách của nhân vật thì mới làm nên cái thần trong tác phẩm. Khi thực hiện, người thợ dồn hết sức lực và khả năng, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất mới thành công. Đến nay, anh Thành có thể sống được với nghề chạm khắc gỗ. Các sản phẩm của anh được nhiều khách hàng đặt mua hoặc thuê đục, mỗi tháng anh thu nhập từ 15-20 triệu đồng.
Mặc dù mang trong mình nỗi đau thể xác, thiệt thòi về tinh thần nhưng không vì thế mà anh Thành chịu khuất phục, sống vô ích, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Bằng những việc làm, hành động thiết thực, anh đã tạo dựng cuộc sống đủ đầy với một gia đình hạnh phúc. Anh là gương sáng về ý chí và nghị lực vượt qua khiếm khuyết bản thân để vươn lên trong cuộc sống.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026