Thứ 2, 24/11/2025 14:49:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:47, 03/06/2016 GMT+7

Ước mơ của những em bé mồ côi

Thứ 6, 03/06/2016 | 09:47:00 139 lượt xem
BP - Ước mơ của trẻ con rất giản đơn, đó có thể là một chiếc xe đồ chơi mới, được ăn món ưa thích hay sáng cuối tuần đi chơi cùng cha mẹ... Tuy nhiên, đối với trẻ mồ côi, những ước mơ đó dường như quá xa xỉ...

Yến Nhi, Yến Trang cùng bà ngoại Yến Nhi, Yến Trang cùng bà ngoại 

Cháu ước bà bán được nhiều vé số

Mẹ mất khi Nguyễn Hoàng Sang (SN 2008) ở khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài lên 2 tuổi. 3 năm sau, cha em qua đời vì bạo bệnh. Sang ở với bà nội, còn chị gái (SN 2005) về ở cùng bà ngoại bên phường Tân Đồng.

Bà nội của Sang năm nay đã 60 tuổi, làm nghề bán vé số dạo. Khi tôi đến thăm gia đình, Sang nép vào bà nội, sau dần thân hơn em mạnh dạn trò chuyện cùng tôi. Em thủ thỉ với tôi về ước mơ: “Ngày nào con cũng ước bà bán hết vé số để bà vui thiệt vui!”. Rồi mắt Sang sáng lên: “Bà nội cũng rất vui khi con được nhiều giấy khen (hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh năm lớp 1 và có tiến bộ vượt bậc trong học tập năm lớp 2). Bởi bà nói con được giấy khen đồng nghĩa bà cũng được giấy khen. Tối nào bà cũng ngồi học cùng con. Bà chỉ con cách cộng, trừ, nhân, chia và cả Tiếng Việt nữa”. Sang chia sẻ, việc học tốt giúp em có được nhiều quà tặng bà. Rồi em chỉ lên tủ, khoe số dầu ăn, đường, nước mắm, bánh kẹo... được tặng.

Hiện cuộc sống của hai bà cháu nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể. Ngoài tiền học được miễn giảm, bà cháu Sang còn được hỗ trợ 10kg gạo/tháng, 360 ngàn đồng/tháng dành cho trẻ mồ côi và những suất học bổng. Bà Thân Thị Duyên (bà nội Sang) chia sẻ: “Tôi chỉ mong cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi để sau này không có bà bên cạnh, cháu vẫn tự lo cho mình được”.

Con mong em gái khỏe mạnh mỗi ngày

Chúng tôi tìm đến gia đình chị em Lê Thị Yến Nhi (SN 2008), Lê Thị Yến Trang (SN 2012) ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú đã 4 giờ chiều, trời rậm rịch chuyển mưa. Do đã gọi điện thoại hẹn trước, bà Đỗ Thị Nhiễu (bà ngoại Nhi) đã ra cổng đứng đón. Tuy là chị em cùng mẹ khác cha nhưng sớm thiếu thốn tình cảm người thân nên Nhi dồn hết yêu thương cho em và bà. Cha của Trang qua đời khi em còn trong bụng mẹ. Trang sinh ra chưa kịp bú sữa mẹ thì mẹ đã không còn nên hai chị em rất thương yêu nhau. Cũng nhờ bà ngoại chăm nên chị em Trang mới được như hôm nay. “Con muốn thay mẹ đỡ đần bà. Con cũng muốn học tốt để sau này trở thành cô giáo dạy học cho nhiều người và báo hiếu bà ngoại” - Nhi nghẹn ngào nói.

Biết cháu đang xúc động, bà Nhiễu đỡ lời: “Nhỏ tuổi nhưng Nhi biết sắp xếp thời gian hợp lý. Ngoài học ở Trường THCS Đồng Tâm, Nhi dành nhiều thời gian chăm sóc em và phụ ngoại nấu nướng, quét dọn. 4 giờ sáng, Nhi đã dậy học bài cũ. Nhờ thế, nhiều năm liền Nhi là học sinh khá, giỏi toàn diện”.

Ngoài trời mưa trắng xóa, trong nhà mọi người nói chuyện về cây điều và gieo trồng cây ngắn ngày. Nhi đã nguôi khóc, khuôn mặt tươi tắn trở lại. Nhìn cô bé nhỏ tuổi sớm biết cách kìm nén cảm xúc để ngoại không buồn, tôi nắm tay động viên em. Nhi nói: “Điều ước lớn nhất của con là mỗi ngày được nhìn thấy Yến Trang khỏe mạnh lớn lên, bà ngoại luôn sống khỏe, vui vẻ”. 

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
55063

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?