Chiếc xe của anh Quý Anh bị đập vỡ kính chắn gió trước
Tối 1-5, anh Quý Anh điều khiển xe ôtô 5 chỗ biển số 93A-033.90 về thôn 10, xã Long Hưng thăm người thân. Cũng như những lần trước, anh đậu xe bên vệ đường trước nhà. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng hôm sau (2-5), anh được hàng xóm báo là xe đã bị đập vỡ kính.
Tại hiện trường, kính chắn gió phía trước xe ôtô bị đập vỡ và một vài nơi bị vật cứng tác động vào làm móp, trầy xước. Tại vị trí kính vỡ có một khối đá màu đen, nặng khoảng 5kg. Một số người dân cho biết, khoảng 1 giờ sáng nghe có một tiếng động lớn, sau đó là tiếng xe máy rồ ga ra đường ĐT741. Anh Quý Anh cho rằng đây là vụ cố tình hủy hoại tài sản do mâu thuẫn cá nhân chứ không phải đột nhập vào xe để lấy tài sản. Bởi sau khi công an lập biên bản, anh Quý Anh kiểm tra những tài sản có giá trị trong xe đều không mất.
Lãnh đạo xã Long Hưng thản nhiên ngồi đánh cờ tướng, hút thuốc lá trong lúc người dân đến trình báo sự việc (ảnh chụp lúc 10 giờ 30 phút ngày 4-5)
Được biết, anh Quý Anh có mở một quán ăn tại trung tâm xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Trước khi sự việc xảy ra 7 ngày, anh Quý Anh sa thải một nhân viên của quán là Trần Văn Nguyện (1998), quê Thái Bình. Sau khi nghỉ, Nguyện cùng một số thanh niên lạ đến quán của anh Quý Anh nhậu. Nhậu được một lúc thì Nguyện gây sự đập vỡ kính cửa nhà vệ sinh và đập phá bàn ghế nhưng không gây thiệt hại lớn. Nguyện còn dùng dao bấm đe dọa anh Quý Anh và một số nhân viên tại quán.
8 giờ cùng ngày xe bị đập vỡ kính, anh Quý Anh tới trụ sở Công an xã báo cáo sự việc. “Ngồi chờ hơn 15 phút thì gặp một cán bộ Xã đội nên tôi nhờ liên hệ với công an giùm. Khi Công an xã xuống làm việc lại không mang sắc phục của ngành, thậm chí ông Đạt (Phó trưởng Công an xã) còn mặc quần cộc” - anh Quý Anh cho biết.
Không bằng lòng với cách giải quyết của công an, anh Quý Anh làm đơn tố cáo đến lãnh đạo UBND xã. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4-5-2016, anh Quý Anh đến nộp đơn tố cáo thì phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã đóng cửa. Tại phòng Phó chủ tịch UBND xã có ông Nguyễn Tiến Trung, Bí thư Đảng ủy xã và ông Phạm Ngọc Đáp, Phó chủ tịch UBND xã đang ngồi đánh cờ tướng. Anh Quý Anh trình bày sự việc nhưng hai người này vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ. “Tôi chào ra về, ông bí thư buông thõng một câu: Chiều kêu ban công an lên làm việc rõ ràng, rồi bảo tôi nộp đơn. Khi tôi quay đi lấy đơn và 15 phút sau trở lại thì hai vị lãnh đạo xã này đã rời trụ sở” - anh Quý Anh cho hay.
Chiều cùng ngày, anh Quý Anh quay lại UBND xã Long Hưng thì gặp Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thanh. Sau khi nghe trình bày, ông Thanh “khuyên” viết lại đơn cho nhẹ hơn, bởi là người địa bàn với nhau và hiện nay là giai đoạn nhạy cảm. Anh Quý Anh không đồng ý thì lãnh đạo UBND xã mời sang nộp đơn ở phòng tiếp dân. Lúc này là 16 giờ nhưng bộ phận tiếp dân không còn nhân viên nào làm việc nên ông Thanh hẹn ngày mai lên nộp đơn.
PV Nội Chính

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026