Anh Mai Văn Hưng chăm sóc đàn heo của gia đình
Làm kinh tế giỏi
Từ Thanh Hóa, năm 1984, anh Hưng cùng gia đình vào Bình Phước làm kinh tế mới. Năm 1992, sau khi học xong lớp trung cấp thú y anh về nhà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế.
Nhờ chăn nuôi thuận lợi, đến năm 2000, anh dành dụm mua được 4 ha đất rẫy để trồng cao su xen điều và cà phê. Anh chăn nuôi thêm 200 con gà, đàn heo mỗi lứa 100 con. Nhìn vườn cây xanh tốt và cơ ngơi khang trang của gia đình anh, chúng tôi cảm thấy đằng sau kết quả ấy là sự cố gắng và nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất của anh. Với mức thu nhập mỗi năm 1 tỷ đồng từ trồng trọt kết hợp chăn nuôi, anh Hưng đã trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp huyện nhiều năm liền.
Trưởng thôn đa năng
Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh Hưng còn nhiệt tình với công tác xã hội. Năm 2011, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Sơn Hà 1. Nhiệt huyết và tận tâm với công việc nên anh đã cùng ban điều hành thôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con xây dựng khối đại đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn.
Anh Hưng chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, làm trưởng thôn tức là làm cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Do đó, những việc có lợi cho nhân dân phải cố gắng làm thật tốt. Để dân hiểu, dân tin và làm theo thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động triển khai tại cơ sở...”.
Ông Nguyễn Thành Phi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Sơn cho biết: Dù kinh tế gia đình khá giả nhưng anh Hưng sống rất giản dị, nhiệt tình với công việc. Anh không chỉ chu toàn việc nhà, chăm lo học hành cho các con mà còn hết lòng giúp đỡ bà con trong thôn, từ hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đến giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Sơn Hà 1 là thôn nghèo của xã Bình Sơn nên việc tuyên truyền, vận động người dân đóng thuế không dễ. Do được người dân ủng hộ nên nhiều năm qua, chỉ cần anh Hưng cùng ban ấp thông báo trên loa truyền thanh là người dân đã tập trung đến nhà văn hóa thôn nộp thuế và các loại phí theo quy định. “Năm nay, điều mất mùa, cao su xuống giá nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nhưng bà con vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ” - anh Hưng vui vẻ nói.
Chính sự nhẹ nhàng, khéo léo và làm việc hết mình mà anh Hưng đã nhận được sự tin yêu của bà con. Những buổi tuyên truyền, thông báo công việc của thôn được anh Hưng thực hiện thường xuyên, giúp nhân dân nắm bắt được nhiệm vụ của thôn cũng như phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở.
Khi chúng tôi hỏi về kinh nghiệm làm kinh tế, cũng như những gì đã cống hiến nhưng anh chỉ cười rồi nói: “Mình có làm được gì đâu mà kể”. Vì lẽ đó, những điều chúng tôi biết không phải do anh Hưng mà chính Phó bí thư Nguyễn Thành Phi cho biết, còn anh chỉ cười gật đầu “chứng thực”. Đây cũng chính là ấn tượng mà chúng tôi nhớ nhất khi viết về anh, một trưởng thôn trẻ năng động và nhiệt huyết.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026