Trước đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ số 422B, đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) nghe tiếng nổ lớn trong phòng trọ của chị Bùi Thị Thu Hằng (36 tuổi).
Từ lỗ thông gió, mọi người nhìn thấy nhiều khói đen thoát ra ngoài. Liền ngay sau đó, người dân chạy ra phía cửa chính, cắt điện toàn bộ khu nhà trọ. Tiến về phòng trọ của chị Hằng, người dân phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái nên phá khóa.
Trong căn phòng nồng nặc mùi xăng, người dân phát hiện chị Hằng cùng hai con Hồ Ánh Ngọc (10 tuổi) và cháu Hồ Hoàng Long (5 tuổi, bị liệt từ nhỏ) bị phỏng rất nặng nên gọi xe đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được cho là buồn chuyện gia đình nên chị Hằng đã tự thiêu cùng hai con nhỏ.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026