Thứ 2, 24/11/2025 17:55:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:46, 15/05/2016 GMT+7

Nơi cơn lốc đi qua

Chủ nhật, 15/05/2016 | 14:46:00 61 lượt xem
BP - Sau cơn lốc ngày 18-4, tôi trở lại Thanh An - xã bị thiệt hại nặng nhất của huyện Hớn Quản. Những con người mấy hôm trước còn hào hứng với dự định cho tương lai phía trước, nay mặt buồn hiu lom khom thu dọn vườn cây bị gãy đổ.

KHÓ CHỒNG KHÓ

Nhìn vườn tiêu 1.000 nọc ngả rạp xuống đất, vợ chồng anh Bùi Văn Đàm (tổ 5, ấp An Sơn) thẫn thờ như người mất hồn. Khối tài sản gây dựng bằng tiền vay ngân hàng và mồ hôi, nước mắt bấy lâu nay, chỉ trong 20 phút đã chẳng còn gì. Ngay trong đêm, vợ chồng anh Đàm đội đèn pin ra dựng lại từng gốc tiêu. “Cứ làm theo quán tính chứ lúc đó chẳng còn biết gì, cũng không thể khóc nổi” - chị Phương (vợ anh Đàm) sụt sịt nói.

Để đầu tư 1.000 nọc tiêu, anh chị phải vay ngân hàng 300 triệu đồng. Dự tính sau 1 năm tiêu được cắt dây thì hoàn trả vốn vay. Trước khi trồng tiêu, giếng khoan nhà anh Đàm trữ lượng 7m3 nước. Chỉ sau tết Nguyên đán 2016 đã cạn trơ đáy. Hai tháng vừa qua, nhà anh mua hết 20 triệu đồng tiền nước tưới.

Anh Thoan và người thân thất thần nhìn vườn tiêu tan hoang

Khi chúng tôi đến, vườn tiêu nhà anh Đàm đã được dựng lại. Số nọc giả được thay bằng cây tầm vông, những cây muồng (nọc sống) bật gốc được cắm xuống đất vẫn xanh tươi, chỉ có dây tiêu đang dần héo rũ. Số nọc bật gốc tại chỗ may ra dây tiêu còn giữ được, số bị lốc cuốn đi 3-4m coi như mất trắng. “2 tháng nữa mà tiêu không có khả năng phục hồi, không gia hạn được tiền vay thì chúng tôi chỉ còn cách bán đất” - anh Đàm than thở.

Cám cảnh hơn là hộ anh Lê Quý Thoan (tổ 9, ấp Thanh Sơn) đã nhận đặt cọc tiền bán dây tiêu của khách hàng ở tận Gia Lai. “Sau trận lốc, họ (người đặt cọc mua dây tiêu) có đến xem. Nhìn thấy rồi họ đi về. Họ nói còn cứu được gì thì cố gắng, khi nào có dây thì xuống cắt. Họ mất một, gia đình tôi mất gấp trăm lần. 200 triệu đồng vay ngân hàng, 35 triệu đồng khôi phục lại vườn không biết lấy gì để trả” - anh Thoan nói.

Vợ chồng anh Thoan lấy nhau rồi ra ở riêng, đang sống trên đất mượn của mẹ vợ. Thấy tiêu có giá, anh đầu tư trồng tiêu vì cho rằng đất mới dễ trồng, Thanh Sơn lại là bàu nước nên không sợ hạn. Tính toán chu đáo, tiêu mới trồng đã có người đến đặt cọc mua dây, cho giá 300 ngàn đồng/nọc. Thuận lợi thì khoản vay ngân hàng anh trả dễ dàng, vợ chồng lại được vườn tiêu thu dài dài. Ai ngờ... chỉ sau vài chục phút, tương lai tươi sáng của vợ chồng anh Thoan lại sầm tối như lúc cơn giông kéo về.

“Mẹ đừng lên nhìn mà xỉu” là lời con trai của chị Nguyễn Thị Oanh (tổ 5, ấp Thanh Sơn) nói với mẹ khi cơn giông lốc vừa đi qua. Hùng - con trai chị Oanh bỗng nghe gió vù vù, nhìn thấy vườn bên cạnh 500 nọc tiêu đổ rạp theo luồng gió vừa đi qua thì chạy lên vườn tiêu nhà mình xem. Đến nơi thì 700 nọc đã rạp xuống. Cuống cuồng, Hùng chạy về nhà báo tin, song lại bảo mẹ đừng lên xem, xót lắm. Tổng cộng nhà chị Oanh có 1.100 nọc gồm tiêu 3 năm và 2 năm bị thiệt hại.

PHẢI TỰ CỨU MÌNH!

Giông lốc đi qua, toàn xã Thanh An có hơn 18 ngàn nọc tiêu bị gãy đổ trong ngày 18-4. Hộ nhiều trên 1.000 nọc, hộ ít cũng vài trăm. Ngay sau khi định hình lại những mất mát, chị Phương gọi điện cho chị em trong tổ phụ nữ. Chiều hôm sau, 4 chị trong tổ đã đến giúp được nửa buổi chiều. Đó là trường hợp may mắn vì có người đến động viên. Ngoài ra, không còn ai đến giúp đỡ các hộ khắc phục thiệt hại do thiên tai, từng hộ phải tự khôi phục lại vườn nhà mình. Ban ấp ngày hôm sau chỉ đến để thống kê thiệt hại.

Trong ngày 18-4, trên địa bàn huyện Hớn Quản đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 16 căn nhà và hư hại cây trồng trên địa bàn các xã Tân Lợi, Minh Tâm, Thanh An, Minh Đức. Thiệt hại về cây trồng có 510 cây cao su, 40 cây điều, 20.640 nọc tiêu bị gãy, đổ.

Hộ anh Nguyễn Đình Sâm (ấp Thanh Sơn) có hơn 1.000 nọc tiêu bị ngả, đổ phải huy động công lao động trong gia đình, đổi công với hàng xóm và thuê công dựng lại tiêu. “Có nhiều nhà cùng bị một lúc nên một ngày công 250 ngàn đồng/người mà không thuê được ai làm. Cả nhà tôi phải dựng ngày dựng đêm, để trễ một ngày là mất đi cơ hội cho tiêu phục hồi” - anh Sâm nói. Đã hơn 10 ngày sau cơn lốc, chúng tôi đến thăm vườn tiêu nhà anh Sâm thấy vẫn còn rất nhiều nọc bị ngả chưa dựng kịp. Khi thuê được người làm, anh Sâm ưu tiên dựng vườn tiêu non bị đổ, còn tiêu 3 năm tuổi đã phủ nọc thì “từ từ tính”.

500 nọc tiêu nhà anh Thoan chỉ trong 3 ngày là dựng lại xong. Bởi thiệt hại hoàn toàn nên anh Thoan gỡ toàn bộ lưới, dây kẽm, nọc giả ra để làm lại, dây tiêu được cắt sát đất. Anh cho biết, không có tiền để thuê người, mà thuê được người cũng mất nhiều ngày nên anh kêu gọi bà con ở Đồng Nai lên giúp. “Anh em thương mình nghèo lại còn gặp cái “eo” nên không quản xa xôi lên hỗ trợ. Nhờ vậy mà vườn tiêu giờ nhìn như mới trồng” - anh Thoan cười chua xót.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
54934

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?