Tổ ấm gần 30 năm của bà Sương bị hoang tàn vì rượu
“Tức nước vỡ bờ”
Sau khi nhận được phản ánh của người dân thôn 7 về thân phận nghiệt ngã của bị can, chúng tôi đã tìm về Long Hà để nắm thêm thông tin. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng truy tố bị can Nguyễn Thị Sương (1966) đã dùng cây đánh chồng là ông Bùi Viết Liên (1966) dẫn đến tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại 59%. Thế nhưng, người dân trong thôn cho rằng bị can gây án trong trạng thái bị kích động mạnh hoặc phòng vệ quá giới hạn, là “tức nước vỡ bờ”. Bên cạnh đó, vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ.
Ngày 20-12-2014, sau khi đi làm thuê về, bà Nguyễn Thị Sương nấu bữa tối cho gia đình xong thì sang nhà hàng xóm chơi để đợi cả nhà về cùng ăn cơm. Trời nhá nhem tối, từ nhà hàng xóm bà Sương nghe tiếng la lối của chồng và con trai út. Biết chồng nát rượu gây sự nên bà Sương chạy về khuyên con trai tránh đi. Thế nhưng khi về đến nhà thì toàn bộ cơm canh, xoong nồi, bát đĩa... đã bị chồng hất ra khắp nhà và cả ngoài vườn. Con trai thấy vậy lên tiếng cự nự thì bị người cha say rượu rượt đánh. Bà Sương ngồi góc bếp vừa đun nước vừa kêu trời vì nhà đã hết gạo, tiền cũng chẳng còn. Thấy vợ cằn nhằn, ông Liên cầm con dao nhọn phi thẳng vào tấm ván sát chỗ bà Sương đang ngồi rồi dùng cán chổi quất mạnh vào người vợ. Bà Sương vơ vội cành củi điều dài khoảng 60cm trong bếp đang cháy dở làm vũ khí phòng thân. Ông Liên thách bà Sương đánh mình và nghiêng cổ cho vợ đánh. Bà Sương liền dùng cành củi đánh 3 cái vào mang tai và vai trái của chồng. Con trai út chạy vào can ngăn nên bà Sương bỏ sang nhà hàng xóm. Một lúc sau, nghĩ chồng đã ngủ say, bà Sương trở về nhà liền bị ông Liên đuổi đánh nên phải chạy trốn. Sau đó, ông Liên vào nhà đi ngủ.
Đến ngày 22-12-2014, gia đình bà Sương phát hiện ông Liên bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Anh em ông Liên tố cáo bà Sương đánh chồng bất tỉnh và yêu cầu bà Sương phải bồi thường công chăm sóc là 9,25 triệu đồng.
Hoàn cảnh đáng thương của người vợ
Chúng tôi đến thôn 7, xã Long Hà vào trung tuần tháng 4. Nhiều thanh niên dù đang bận rộn thu hoạch điều nhưng vẫn tình nguyện đưa đến nhà và tìm bà Sương về cho chúng tôi trao đổi. Nói về vụ án, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh bà Sương. Bởi ngoài việc vừa dính vào vòng lao lý, bà Sương vừa bị một người họ hàng của chồng đánh bầm dập vì cái tội “dám lượm điều nhà ông Liên”.
Bà Sương từ Tây Ninh qua làm dâu nhà ông Liên từ năm 1988. Hai vợ chồng có 4 người con, đứa lớn sinh năm 1991, đứa út đang học phổ thông. Hai vợ chồng đã tạo dựng được 5 ha đất rẫy trồng điều và cao su. Tuy nhiên, do người chồng nghiện rượu nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Bà Sương nói: “Cả chục năm nay, ngày nào ông ấy cũng say rượu. Có những hôm trời trưa đứng bóng, ông ấy nhảy lên mái tôn múa hát, lột áo quần. Mẹ con tôi đầu tắt mặt tối lo cái ăn mà vẫn bị đánh đập thường xuyên”.
Bà Sương cho hay: “Cách đây vài năm chồng tôi muốn cho một người bạn mượn sổ đất vườn để thế chấp vay vốn. Nghe mọi người nói bạn của chồng tôi là một cô giáo nên tôi không đồng ý cho mượn, thế là tôi bị đánh gần chết. Cũng từ ngày đó, ông ấy không cho tôi quản lý vườn cây nữa mà tự mình thu hoạch, bán và giữ tiền riêng; còn mẹ con tôi phải đi chẻ hạt điều thuê. Cách đây nửa tháng, tôi ra lượm điều trong vườn liền bị người nhà bên chồng đánh thâm tím tay chân”.
Những uẩn khúc cần được làm sáng tỏ
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tình trạng chấn thương đầu của ông Liên: “Xuất huyết bán cầu trái, điều trị nội khoa, tổn thương não cũ ở vùng đỉnh trái đường kính khoảng 3cm, yếu ½ người bên phải, nói ngọng”. Trong khi đó, người dân trong vùng cho rằng, ông Liên hiện khỏe mạnh, đang tự mình đi thu hoạch điều nên phải giám định lại thương tật. Ngoài ra, ông Liên còn “tổn thương não cũ ở vùng đỉnh trái”, vậy tổn thương não cũ xảy ra như thế nào và vào thời điểm nào, cần phải được làm rõ.
Khi chúng tôi đến nhà bà Sương, thấy trong vườn điều có một người đàn ông đang thu hoạch với dáng vẻ nhanh nhẹn. Bà Sương nói đó chính là ông Liên. Thấy có người chụp ảnh căn nhà, ông Liên rút điện thoại di động ra gọi cho người thân với giọng oang oang, rõ ràng: “Chúng mày vào gấp, nó mời nhà báo vào”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, sau khi bị bà Sương đánh 2 ngày ông Liên mới bị bất tỉnh? Vậy, việc ông Liên bị bất tỉnh có phải do bà Liên đánh hay không cũng cần được làm sáng tỏ. Một bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Bình Phước, thành viên của Trung tâm Giám định y khoa và pháp y của tỉnh cho rằng: “Với tình trạng chấn thương và tỷ lệ thương tật như cáo trạng nêu thì ông Liên rơi vào trường hợp rất nặng, khó đi lại được. Vì vậy, phải xác định xem ông Liên có tiền sử bị bệnh cao huyết áp hay không? Và đặc biệt trong hai ngày sau khi bị vợ đánh phải xác minh ông Liên làm gì, có nhậu hay bị trúng gió không”? Đây cũng chính là những thắc mắc của người dân đối với các đương sự trong vụ án.
Dư luận tại xã Long Hà đang rất mong Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng làm sáng tỏ những uẩn khúc trong vụ án này.
Nội Chính

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026