Thứ 2, 24/11/2025 20:57:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:27, 01/05/2016 GMT+7

Ký ức tháng Tư

Chủ nhật, 01/05/2016 | 16:27:00 104 lượt xem

BP - “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!

Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.

Sài Gòn ơi!

Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng!

Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!

Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân”...

Xin được bắt đầu bài viết bằng những câu ca trong bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà.

Tôi sinh ra sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tôi lớn lên ở một miền quê êm đềm của đồng bằng sông Hồng khi không còn nhiều dấu vết của chiến tranh. Ấn tượng mạnh nhất của tôi thủa nhỏ về chiến tranh là những thước phim đen trắng và bia mộ xây thẳng hàng trong nghĩa trang liệt sĩ của xã - khác với nghĩa trang dân sinh lộn xộn và hầu hết đều đắp đất. Dần lớn lên, tôi hiểu được chiến tranh và giá trị xương máu của bao thế hệ cha anh. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rõ hơn những giá trị ấy và những thời khắc lịch sử của dân tộc.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vinh dự được đi lấy tin tại Quảng trường Thống Nhất, tôi đã lặng người khi đứng trước những đoàn cựu chiến binh khắp cả nước với bao huân, huy chương trên ngực áo. Khi tan lễ từng tốp chiến sĩ diễu hành trên đường phố hát vang các ca khúc cách mạng hào hùng.

Người dân Sài Gòn xuống phố chào đón Quân Giải phóng - Ảnh: Jacques Pavlovsky
Người dân Sài Gòn xuống phố chào đón Quân Giải phóng - Ảnh: Jacques Pavlovsky

Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ/ Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi/ Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước/ Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi/ Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi/ Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu... (Hành quân xa, nhạc sĩ Đỗ Nhuận). Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi/ Là có xá chi đâu ngày trở về/ Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi ra đi thà chết chớ lui... (Đoàn vệ quốc quân, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu)...Ta về quê khi ánh bình minh/ Đang hé rạng chân trời/ Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời/ Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ/ Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô/ Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm/ Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm/ Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù/ Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô/ Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này/ Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô... (Tiến về Sài Gòn, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước).

Tôi phải nhắm mắt để giữ dòng nước chảy ngược vào trong. Ký ức ùa về 5 năm trước đó - kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - tôi cùng nhóm bạn hòa vào dòng người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ấy, tôi cũng đã lặng người khi đứng trước một cựu chiến binh khoảng 70 tuổi từ Phú Thọ về Hà Nội đang say sưa kể cho cháu nội 10 tuổi nghe chuyện thời trai trẻ của ông và về vị Chủ tịch vĩ đại nhất Việt Nam đang “ngủ” trong lăng...

Những ngày này, cả đất nước đang hướng đến kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954 và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890. Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của hàng triệu cha anh, chiến sĩ, đồng bào - những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cho thế hệ của chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình và hội nhập với thế giới.

Hưng Nguyên

  • Từ khóa
54836

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?