Ông Điểu Vinh (phải) giúp người dân lấy nước
Nắng nóng diễn biến phức tạp nhất trong 20 năm qua đã khiến tất cả giếng đào ở ấp Thuận Tiến cạn nước. Điểu Lưu ở ấp Thuận Tiến chia sẻ: “Nhà tôi hết nước từ đầu năm. Thuê người vét được 2m thì bị sạt bi. Dù chưa có nước nhưng sợ ngợp nên không ai dám đào tiếp. Ấp có khoảng 8 hộ vét giếng từ 1-3m nhưng đều không có nước. Chưa năm nào, nước lại khan hiếm như thế”.
Những năm trước, để chống chọi với cảnh thiếu nước trong mùa khô, nhiều hộ dân ở Thuận Tiến chỉ sử dụng nước giếng để nấu nướng, còn tắm giặt thì ra suối Rạt. Nhưng đến nay, suối Rạt khô hạn cùng với việc các nhà máy chế biến mủ cao su xung quanh và Nhà máy bột ngọt Vedan xả thải khiến nước có mùi hôi thối nên chẳng ai nào dám ra đây nữa.
Ông Điểu Vinh cho biết: “Cũng vì khô hạn nên người dân ở đây phải gác lại làm đất, xuống giống mì. Việc cấp bách nhất lúc này là nước sinh hoạt và cứu cây trồng chủ lực. Nhiều hộ tưới cầm chừng cứu cây tiêu sao cho khỏi chết héo. Còn điều, cà phê thì đành chờ mưa”.
Ở Bình Phước không thể phủ nhận việc nhiều giếng khoan được đầu tư theo Chương trình 134 của Chính phủ bị bỏ hoang mà báo chí đã phản ánh thời gian qua. Nhưng giếng nước tập trung đặt tại nhà ông Vinh ở ấp Thuận Tiến do được sử dụng thường xuyên và bảo quản tốt nên phát huy hiệu quả tích cực. Ngay từ đầu mùa khô, ông Vinh đã mời gọi mọi người trong ấp đến lấy nước sinh hoạt và được gia đình ông miễn phí tiền điện.
Với mùa đại hạn như năm nay, giọt nước cứu nguy được người dân rất trân trọng. Hộ chở nhiều, từ trên 100 lít mỗi ngày góp cho ông Vinh 5-10 ngàn đồng phụ trả tiền điện. “Nguồn nước thực sự làm giảm cơn hạn gay gắt mà chúng tôi đang phải chịu. Đây là việc làm thiết thực và đáng ghi nhận của gia đình ông Vinh” - Điểu Đê, người dân trong ấp nói.
Khoảng 15 giờ 30 phút đã có vài người đem can đến nhà ông Vinh lấy nước. Trời càng về tối, khuôn viên đặt giếng nước nhà ông Vinh càng thêm đông vui, tấp nập. Nhà Điểu Lưu có 7 người nên mỗi chiều chở 3 chuyến xe lôi, mỗi lần 10 can 30 lít. Chờ đến lượt, nhiều người kéo ghế ngồi chuyện trò rôm rả. Đã gần 3 tháng nay, ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ chiều cho đến 8 giờ tối là mọi người về đây lấy nước. “Tôi mới đi lượm điều thuê về, người còn dơ lắm! Nếu không có nước để tắm, chắc chết mất” - Điểu Đê giãi bày.
Khác với không khí oi nồng bên ngoài, khu vực giếng nước nhà ông Vinh tỏa ra sự mát mẻ, tươi vui từ những vòi nước trong veo và cả lòng người rộn rã khi được lấy nước sạch về dùng. Những hộ ở xa thì dùng xe chở nước, hộ gần nhà ông Vinh thì tự nối ống dẫn nước về tận nhà, phục vụ sinh hoạt tiện lợi hơn.
Điểu Nam ở ấp Thuận Tiến nói: “Trong lúc đại hạn, mỗi giọt nước còn quý hơn vàng. Nhà tôi 8 người, mỗi ngày dùng tới 120 lít. May mắn có nước giếng này, không thì chẳng biết phải sống ra sao? Chúng tôi cảm ơn ông Vinh nhiều lắm!”.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026