Thứ 2, 24/11/2025 21:15:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:11, 23/04/2016 GMT+7

Nghĩa tình quân dân trong mùa khô hạn

Thứ 7, 23/04/2016 | 08:11:00 108 lượt xem
BP - Bù Đốp là địa bàn trọng điểm, chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán lịch sử đang hoành hành. Cùng với người dân tại địa bàn, các hộ công nhân, hộ nhận khoán, đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án kinh tế quốc phòng của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 cũng đang gồng mình chống hạn. Tuy nhiên, điều đáng quý là Trung đoàn 717 đã chủ động, đảm bảo đủ nước sinh hoạt hằng ngày và phục vụ tưới tiêu nên đời sống, sản xuất của người dân trong vùng dự án không bị đảo lộn.

ỨNG CỨU KỊP THỜI

Anh Lê Quang Anh, công nhân Đội sản xuất 2, Trung đoàn 717 dẫn chúng tôi đến thăm một trong những hồ nước tự nhiên lớn nhất của xã Tân Tiến và huyện Bù Đốp, nơi mà người dân quen gọi là bàu Cá Sấu (rộng hơn 30 ha). Anh Quang Anh cho biết, từ trước đến nay, bàu chưa bao giờ cạn nước. Thế nhưng mùa khô năm nay, bàu đã trơ đáy, khô nứt nẻ. Không còn nước, nhưng hiện bàu Cá Sấu là nơi duy nhất của xã Tân Tiến còn cỏ tự nhiên để các hộ dân trong vùng đến chăn thả trâu, bò. Anh Quang Anh và người dân trong xã lo lắng trong mùa khô năm nay là nguồn nước phục vụ sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi.

Chia sẻ sự khó khăn với nhân dân, Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 đã kịp thời hỗ trợ nước giúp nhân dân ổn định cuộc sống. “Hơn một tháng nay, nếu không có nguồn nước quý giá của trung đoàn hỗ trợ, gia đình tôi và các hộ trong vùng dự án không biết phải xoay xở thế nào. Hiện nước sinh hoạt có đủ, vườn cây vẫn xanh tốt, vật nuôi có nước đều đặn để uống” - anh Quang Anh nói.

Trẻ em ấp Tân Bình, xã Tân Tiến tranh thủ nước do Trung đoàn 717 hỗ trợ người dân tưới cây để tắm, giải tỏa cơn nắng nóng

Đối với hộ anh Nguyễn Đình Tường cùng làm công nhân Đội sản xuất 2, Trung đoàn 717, nguồn nước này lại càng ý nghĩa hơn. Gia đình anh Tường có một ao rộng gần 1 sào và một giếng đào chưa năm nào cạn nước, nhưng gần hai tháng nay đã trơ đáy, khô nứt nẻ. Do đó, mọi sinh hoạt trong gia đình cũng như phục vụ chăn nuôi, tưới cây, gia đình anh chỉ biết trông chờ vào nguồn nước hỗ trợ của Trung đoàn 717.

Vào những ngày hạn hán đang ở mức đỉnh điểm như hiện nay, đến địa bàn nơi Trung đoàn 717 đứng chân, thời điểm nào và ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc xe bồn chở nước trong cái nắng oi bức, bụi mù để kịp thời đưa nước đến các điểm đông dân cư phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cho công nhân, hộ nhận khoán và đồng bào vùng dự án.

Để có 1 xe nước, các tài xế phải đi xa trên 10km. Việc chở nước mất nhiều thời gian, có khi đi xa trên 10km, nhưng khi được phân công giúp đỡ, ứng cứu nước cho nhân dân trước cơn đại hạn, ai cũng có chung sự đồng cảm. “Mình chở nước tuy vất vả nhưng thấy bà con vui mừng khi có nước, mình cũng vui lây” - Đại úy Đinh Xuân Oanh, nhân viên lái xe của Nhà máy chế biến mủ cao su, Trung đoàn 717 chia sẻ.

SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN

Với sự đồng cảm, quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo, công nhân viên Trung đoàn 717, không chỉ công nhân, hộ nhận khoán mà đông đảo người dân, đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án cũng đã được hưởng nguồn nước quý giá do trung đoàn hỗ trợ. Ông Lê Trung Sơn và anh Điểu Phú cùng ở ấp Tân Bình, xã Tân Tiến xúc động: “Chúng tôi cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Trung đoàn 717, nhất là trong thời điểm khô hạn nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chưa nói đến sản xuất đang rất khan hiếm như lúc này”.

Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 717 đã hỗ trợ gần 10.000m3 nước, phục vụ gần 500 hộ dân ở 2 xã Hưng Phước, Thiện Hưng. Đồng thời, trung đoàn còn cung cấp nước chống hạn, phục vụ tưới tiêu cho 252 hộ với tổng diện tích hơn 46 ha hồ tiêu tại các xã Tân Thành, Tân Tiến, Thiện Hưng và Hưng Phước. Tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Nhờ vậy, hầu hết công nhân, hộ nhận khoán, đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án đều có nước sinh hoạt, vườn cây được cứu.

Hạn hán rồi cũng qua đi nhưng điều đọng lại mãi trong tâm trí của mỗi công nhân, hộ nhận khoán và người dân vùng dự án, nơi Trung đoàn 717 đứng chân là tấm lòng, tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trung đoàn đã dành cho họ. Món quà rất có ý nghĩa này là động lực to lớn giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết để bám trụ, gắn bó lâu dài với Trung đoàn 717; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biên cương của Tổ quốc.

Quốc Phong

  • Từ khóa
54706

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?