Năm 2007, với vai trò là Chi hội trưởng chữ thập đỏ khu phố, bà Đới hiến máu tình nguyện lần đầu tiên. Sau đó, bà thấy sức khỏe bình thường nên vận động các thành viên trong gia đình tham gia hiến máu. Đến nay, vợ chồng bà, anh em ruột, dâu rể, các cháu trong gia đình hằng năm đều tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do thị xã phát động. Bà Đới cho biết: “Gia đình tôi mỗi người một công việc, chủ yếu là công nhân lao động, làm vườn rẫy nhưng vẫn dành thời gian tham gia hiến máu rất nhiệt tình. Hiến máu cứu người rất ý nghĩa nên ai cũng động viên nhau làm tốt. Đến nay, gia đình tôi có người hiến nhiều nhất 20 lần, thấp nhất 5 lần”.
Bà Đới (bìa phải) hướng dẫn tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại Đồng Xoài
Ngoài thành viên trong gia đình, bà Đới còn vận động những người xung quanh cùng tham gia, với số lượng máu hiến mỗi đợt của khu phố Phú Xuân đều đạt hơn 200% chỉ tiêu giao. Trước mỗi đợt hiến máu, bà đều thông báo cho mọi người biết để nghỉ ngơi, sắp xếp công việc, tham gia hiến máu đầy đủ và đảm bảo sức khỏe. Sau khi hiến máu, bà trực tiếp đến nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, động viên mọi người, nhờ vậy mà các tình nguyện viên đều gắn bó với hoạt động này.
Bà Đới chia sẻ: “Có những đợt hiến máu tình nguyện vì lý do riêng mà tôi không thể tham gia nên tiếc lắm. Do có những tình nguyện viên mới nên tôi phải hướng dẫn và động viên để mọi người cảm thấy được quan tâm mà gắn bó với hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp để nhân thêm hạnh phúc trong cuộc sống”.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026