Thứ 2, 24/11/2025 23:11:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:48, 16/04/2016 GMT+7

Thôn Thiện Cư: Bộ đội biên phòng giúp dân chống hạn

Thứ 7, 16/04/2016 | 15:48:00 265 lượt xem
BP - Giữa cái nắng gay gắt của huyện biên giới Bù Đốp, chúng tôi tìm đến thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng trong làn bụi đỏ mù mịt. Những đàn bò đang cặm cụi tìm kiếm thức ăn trên cánh đồng khô khốc. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của những người thợ khoan giếng... Chúng tôi cảm nhận được sự khốc liệt của cơn đại hạn mà người dân nơi đây đang gánh chịu.

DỐC SỨC CHỐNG HẠN

Thiện Cư là thôn định canh định cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số và khó khăn nhất của xã Thiện Hưng. Thôn chỉ có 202 hộ nhưng có tới 169 hộ đồng bào S’tiêng với 28 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo và hàng chục hộ chưa có đất, phương tiện sản xuất, nhà ở lụp xụp. Nhiều hộ chưa có điện thắp sáng và giếng nước sạch sử dụng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp giúp dân vận hành máy bơm đưa nước từ hồ Cần Đơn về tưới cho cây trồngCán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp giúp dân vận hành máy bơm đưa nước từ hồ Cần Đơn về tưới cho cây trồng

Nhưng tất cả vấn đề này chưa phải cấp thiết khi tình trạng thiếu nước tưới phục vụ sản xuất đang đè nặng lên vai người dân trong thôn. Không khó sao được, bởi 103 ha điều bị mất mùa làm người dân điêu đứng; cánh đồng lúa khô khốc, nứt nẻ; 5 ha hồ tiêu - niềm hy vọng của người dân trong vụ mùa năm nay nhưng nắng hạn kéo dài đang làm người dân “sốt” lên vì lo tiêu chết khát.

“Khó khăn chồng chất khó khăn, năm nay, hạn hán kéo dài, 149 ha đất trồng trọt của thôn thì có đến 80% diện tích đang thiếu nước tưới, còn 50% số dân thiếu nước sinh hoạt. Cả thôn đang dốc sức chống hạn, cứu cây trồng, đặc biệt là tiêu đang vào vụ thu hoạch nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân. Hiện có hộ đi vay mượn hoặc bán trâu, bò để mua máy bơm đưa nước từ hồ Cần Đơn về tưới tiêu” - ông Điểu Đốc, Bí thư Chi bộ thôn Thiện Cư cho biết.

Hộ ông Điểu Đinh (65 tuổi) ở tổ 4, thôn Thiện Cư có 300 nọc tiêu đang cho thu hoạch và 800 nọc tiêu trồng gần 2 năm. Tiêu đang phát triển tốt nhưng phải đối mặt với nắng hạn. Để cứu vườn tiêu, ông đã vay ngân hàng 80 triệu đồng mua máy bơm lấy nước từ hồ Cần Đơn dẫn qua quả đồi dài 2km để đưa nước về tưới tiêu. “Thấy tôi làm được, các hộ Điểu Rây, Điểu Thạch và bà Hào xin góp mỗi hộ 12 triệu đồng để cùng nhau chia sẻ nguồn nước (các hộ chia nhau tưới xoay vòng). Thế nhưng cũng không đủ để gia đình cứu vườn tiêu mới trồng trong mùa hạn năm nay” - ông Điểu Đinh buồn bã nói.

Nước lấy từ hồ Cần Đơn phải qua đoạn đường dài, các hộ chung nhau phải xếp lịch tưới xoay vòng. Trong nắng hạn chỉ có thể tưới cầm chừng nên hộ ông Điểu Dét đã đầu tư khoan giếng sâu 75m để đảm bảo nước tưới cho 400 nọc tiêu của gia đình.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CÙNG DÂN CHỐNG HẠN

Trước tình hình nắng hạn kéo dài, người dân không có nước sinh hoạt, nước tưới, Đồn biên phòng Bù Đốp đã có nhiều giải pháp cùng người dân trong thôn vượt qua cơn đại hạn.

Anh Điểu Bình ở tổ 1, thôn Thiện Cư cho biết: Giếng nhà tôi chỉ sâu 8m nên đã cạn cách đây gần một tháng. Thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống khó khăn vô cùng, còn nước tưới cho cây trồng tôi phải lấy từ hồ Cần Đơn. Nhiều hộ trong thôn phải bán trâu, bò lấy tiền đào giếng. Những nhà không có điều kiện, không có trâu, bò bán đều phải nhờ những nhà có giếng để lấy nước cứu tiêu. Gia đình tôi được các anh bộ đội biên phòng đến hỗ trợ vét giếng, giờ đây giếng đã có nước, đủ cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho gia đình và 2 hộ khác là chị Điểu Thị Liên, anh Điểu Thành kế bên. Đây là niềm vui lớn của người dân.

“Trong thôn vẫn còn một số hộ chưa có giếng nước phục vụ sinh hoạt, những hộ có giếng cũng đã cạn nước vì đa số giếng đào. Ở điểm trường thôn Thiện Cư, giếng khoan còn nước được cán bộ Đồn biên phòng Bù Đốp xin trường để bơm hỗ trợ người dân xung quanh có nước sinh hoạt hằng ngày” - ông Điểu Đốc chia sẻ.

“Nhằm giúp nhân dân thôn Thiện Cư vượt qua đại hạn năm nay, Đồn biên phòng Bù Đốp đang khảo sát các hộ dân thiếu nước sinh hoạt để hỗ trợ vét giếng. Về lâu dài, đơn vị đã tham mưu chương trình đưa nước từ hồ Cần Đơn về phục vụ người dân và đang chờ sự chỉ đạo của cấp trên” - anh Phạm Văn Trung, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Bù Đốp cho biết.

N. Bích - T. Tường

  • Từ khóa
54614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?