Gia đình anh Điểu Phăng xây nhà vệ sinh, nhà tắm nhưng mỗi chiều phải ra sông Đắk Mai tắm, giặt
Anh Điểu Phăng ở thôn Bù Nga nói: “Gia đình tôi đào giếng sâu 17m nhưng chỉ có nước vào mùa mưa. Nhiều nhà có giếng khoan sâu 50-100m nhưng mùa khô năm nay vẫn thiếu nước. Không còn nơi nào để xin nước, từ sau tết Nguyên đán Bính Thân, tôi phải mua nước về dùng. Đầu mùa khô, có người chở nước đến tận nơi bán với giá 100 ngàn đồng/m3, nay giá tăng lên 120 ngàn đồng/m3. Nếu tiết kiệm, 1 tuần gia đình tôi cũng dùng hết 2m3. Năm 2015, gia đình tôi xây công trình phụ gồm nhà vệ sinh, nhà tắm hết 16 triệu đồng nhưng không sử dụng được vì thiếu nước. Cứ chiều đến cả nhà lại chở nhau ra sông Đắk Mai tắm, giặt”. Chị Thị Loan ở thôn Bù Nga nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ 2 con bò. Mùa khô hạn năm nay, gia đình phải mua nước sinh hoạt và cho bò uống. Tôi mong mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Bù Gia Mập để người dân được sử dụng nước sạch giá rẻ.
Được biết, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Bù Gia Mập hoàn thành ngày 31-12-2013, đưa vào sử dụng từ tháng 3-2014. Công trình có công suất thiết kế 200m3/ngày đêm, với tổng vốn đầu tư hơn 10,1 tỷ đồng. Công trình đã cung cấp nước sạch cho 390 hộ dân, chủ yếu là đồng bào S’tiêng, Mơnông ở các thôn Bù Rên, Bù Dốt, Bù La. Tuy nhiên, vẫn còn 4 thôn Bù Lư, Đắk Á, Bù Nga, Đắk Ka, người dân vẫn phải mua nước giá cao, vì vậy, rất mong công trình cấp nước tập trung của xã được mở rộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trên địa bàn.
Thế Quân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026