Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9-4 và kéo dài khoảng 15 phút. Ông Lô Văn Quang, Chủ tịch UBND cho biết, “Giông lốc và mưa đá lớn, với những cục đá to như cái chén, cốc rơi xuống kèm theo giông gió khiến cho nhiều người dân trong vùng hoảng sợ. Thiệt hại ban đầu chưa thể kiểm đếm được, nhưng hoa màu, nhà cửa của người dân bị ảnh hưởng là chắc chắn...”.


Ngay sau khi giông lốc và mưa đá xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường thăm hỏi, động viên và giúp người dân thống kê thiệt hại, sửa lại nhà.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026