Thứ 3, 25/11/2025 03:32:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:27, 26/03/2016 GMT+7

Hạnh phúc của người vợ khuyết tật

Thứ 7, 26/03/2016 | 10:27:00 179 lượt xem
BP - Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, nhiều người khuyết tật đã tìm được hạnh phúc với nửa kia của mình khi vượt qua sự khiếm khuyết của cơ thể và rào cản từ gia đình. Hạnh phúc của họ chính là tổ ấm gia đình, là tình yêu và sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Gia đình anh Nguyễn Bằng Sơn và chị Phạm Thị Duyên ở thị xã Đồng Xoài là một trong những điển hình như thế.

Gia đình nhỏ của vợ chồng anh Sơn - chị Duyên 

Chúng tôi gặp vợ chồng anh Sơn (1978) và chị Duyên (1990) ngụ ấp 6, xã Tiến Hưng trong buổi lễ trao nhà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động xây tặng gia đình. Hộ anh chị thuộc diện cận nghèo, chị Duyên bị câm điếc bẩm sinh, còn anh Sơn mấy năm gần đây sức khỏe yếu do bị tai nạn lao động. Trong suốt buổi trao nhà, tuy không nói được nhưng thông qua chồng, chị Duyên hiểu hết mọi chuyện. Ánh mắt và nét mặt chị rạng ngời niềm vui, hạnh phúc khi được hội vận động hỗ trợ xây tặng nhà. 

Chia sẻ với chúng tôi về tình yêu và hạnh phúc của mình, anh Sơn kể: “Tôi và Duyên cùng làm trong xưởng chẻ hạt điều ở xã Tiến Hưng. Tuy chẳng nói với nhau lời nào nhưng tôi và Duyên đều hiểu nhau qua ánh mắt và nụ cười, thế rồi tình yêu đến lúc nào không hay”.

Sau 1 năm tìm hiểu và yêu thương, năm 2008 anh chị đưa nhau về giới thiệu với gia đình. Ba mẹ chị Duyên mừng vì cô con gái khiếm khuyết có người thật lòng thương yêu nhưng lại lo cho hạnh phúc của con có được bền lâu, khi anh Sơn khỏe mạnh, bình thường, thậm chí còn có ngoại hình ưa nhìn. Không ngoài dự đoán, gia đình anh Sơn không chấp nhận chị Duyên. Nhưng rồi sức mạnh tình yêu và quyết tâm của cả hai đã chinh phục được hai gia đình.

Để chứng minh tình yêu của mình, đồng thời tạo điều kiện cho vợ tương lai có thêm kiến thức xã hội, kỹ năng sống, anh Sơn vận động gia đình người yêu cho Duyên đi học chữ, ngôn ngữ của người câm điếc và học nghề tại Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Bình Dương. Sau hơn 1 năm học tập, chị Duyên không chỉ biết chữ, giao tiếp thành thạo bằng ngôn ngữ ký hiệu mà còn học được nghề may.

Ngày đám cưới của anh Sơn và chị Duyên không chỉ có đông đủ người thân 2 gia đình, bạn bè mà thầy cô và rất đông bạn học ở Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật Bình Dương cũng đến dự. Năm 2011, bé trai kháu khỉnh Nguyễn Tuấn Thành ra đời là “trái ngọt” tình yêu của vợ chồng anh chị, càng làm cho tổ ấm nhỏ thêm ấm áp.

Anh Sơn đang làm việc trong một trạm xăng gần nhà, chị Duyên vẫn làm tại xưởng điều, tuy kinh tế không khá giả nhưng anh chị luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh Sơn nhìn vợ mỉm cười: “Duyên rất đảm đang, không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn chu đáo, làm tròn bổn phận con dâu. Để tiện giao tiếp, Duyên kiên trì hướng dẫn người thân hiểu ngôn ngữ ký hiệu của mình và vì vậy cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận”.

Kim Phụng

  • Từ khóa
54328

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?