
200 người dân hai xã Lộc Hòa, Lộc Thạnh được khám và tặng quà
Tấm lòng thiện nguyện
Từng là trẻ mồ côi, thầy Thích Truyền Tứ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Huyền Trang, thành phố Hồ Chí Minh) hiểu được cuộc sống cơ cực của những trẻ em có cùng hoàn cảnh và người dân nghèo. Chính vì vậy, sau khi xây dựng chùa Huyền Trang năm 1993, thầy Tứ đã thành lập Trung tâm nhân đạo Huyền Trang để nhận nuôi trẻ mồ côi và người già cô đơn. Từ đó đến nay, trung tâm kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hoạt động xã hội như khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ mổ tim... cho người dân, trẻ mồ côi, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn trong và ngoài nước.
Mới đây, Trung tâm nhân đạo Huyền Trang cùng với đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh) tặng 200 phần quà (300 ngàn đồng/phần); khám và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh. Đoàn từ thiện của trung tâm còn tặng 200 phần quà cho học sinh nghèo (100 ngàn đồng/phần). Được biết, trong năm 2015, trung tâm đã thăm, tặng quà đồng bào nghèo trong và ngoài nước 10,145 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2016, đoàn đã làm từ thiện hơn 3,5 tỷ đồng. “Tuy trị giá phần quà không lớn nhưng đó là nguồn động viên mà những thành viên trong đoàn muốn chia sẻ với người nghèo. Hy vọng, họ sẽ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống” - thầy Thích Truyền Tứ nói.
Mang niềm vui đến cho người nghèo
Từ sáng sớm ngày 12-3-2016, 200 hộ dân và 200 học sinh nghèo tại hai xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh đã tập trung tại UBND xã Lộc Hòa để được tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Để hỗ trợ đoàn từ thiện, 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã có mặt rất sớm để hướng dẫn người dân làm thủ tục khám bệnh. Anh Điểu Bui, tổ công tác địa bàn của đồn cho biết: “Đa số người dân được khám bệnh là người già, dân tộc thiểu số. Một số người không biết tiếng Kinh nên tôi phải hướng dẫn cho họ và phiên dịch lại để đoàn bác sĩ khám và cấp thuốc đúng bệnh”.
Toàn xã Lộc Thạnh có 892 hộ, trong đó 40 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 32% số dân toàn xã, vì vậy việc tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí đã phần nào giúp người dân vơi bớt khó khăn. Cụ Điểu Mí (1928) cho biết: “Tôi đã tuổi cao, sức yếu, xương khớp đau nhức, gia đình lại không có điều kiện để đi bệnh viện khám bệnh. Chúng tôi rất mừng vì có cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các đoàn từ thiện về giúp dân. Một năm được phát phiếu đi khám bệnh, nhận quà đến ba lần, tôi rất vui”.
Chị Trần Thị Yến (57 tuổi), thành viên của Trung tâm nhân đạo Huyền Trang cho hay: Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, gặp rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi cảm thấy niềm vui của các hộ nghèo khi nhận những món quà bé nhỏ của đoàn. Vì vậy, thời gian tới, đoàn tiếp tục hoạt động từ thiện để tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026