Có máy phát điện, hệ thống điện năng lượng mặt trời, bình ắc-quy... nhưng người dân phải để dành thắp sáng cho trẻ em học bài. Tivi, quạt điện trở thành vật trang trí. Nhiều gia đình thèm được sử dụng nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh. Bữa cơm quây quần cả gia đình không phải vội vã trước khi trời tối, được hưởng làn gió mát từ chiếc quạt điện trở thành niềm mơ ước của những người dân nơi đây.
Hàng trăm hộ dân ở khu 27/7 khao khát có điện Trong ảnh: Một buổi họp dân khu 27/7 bàn phương án kéo điện
Sinh sống dọc hai bên đường nối từ huyện Bù Gia Mập đến huyện Bù Đăng nhưng nhiều năm qua, 200 hộ dân vẫn phải sống trong cảnh không điện sinh hoạt, sản xuất. Chị Lương Thị Đỏ (40 tuổi ở tổ 5) kể: “Gia đình tôi từ tỉnh Đồng Nai đến định cư ở thôn Cây Da từ năm 2003. 2 năm đầu, gia đình phải dùng đèn dầu. Sau đó, mua bình ắc-quy 50W để thắp sáng cho con học bài, sử dụng tiết kiệm lắm cũng chỉ được 1 tuần. Đi làm về phải tất tả nấu cơm bếp củi, chạy đua theo ánh sáng mặt trời để gia đình không phải ăn cơm dưới ánh đèn tù mù cùng muỗi. Ở thôn, khoảng 20 giờ nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ”.
Chị Hoàng Thị Dệt (48 tuổi ở tổ 4) đến Bình Phước lập nghiệp từ năm 2003. Gia đình chị có 1 ha điều, mỗi năm thu nhập từ điều và làm thuê được hơn 100 triệu đồng. Đủ khả năng trang bị các vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống như nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt... nhưng nhiều năm nay gia đình chị vẫn phải nấu ăn bằng bếp củi. Cách đây 2 năm, chị lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời hết 8 triệu đồng. Gia đình sắm quạt điện, tivi, dàn karaoke nhưng phải trùm mền vì điện quá yếu, chỉ đủ thắp sáng.
Chị Lê Thị Ngọc Sen ở tổ 4, chia sẻ: “2 năm nay, gia đình tôi mua thêm bình ắc-quy, kích điện và 2 tấm năng lượng mặt trời với chi phí ban đầu gần 11 triệu đồng nhưng cũng chỉ đủ sử dụng trong ngày cho tivi, đèn thắp sáng và 1 máy quạt. Đó là sinh hoạt trong ngày nắng, còn trời mưa chật vật hơn và phải sử dụng tới bình ắc-quy”.
Thiếu điện không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày mà còn cản trở sản xuất - kinh doanh của nhiều hộ dân trong vùng. Gia đình anh Lê Văn Phụng ở tổ 4 có hơn 5 ha đất trồng điều, tiêu, cà phê. Mỗi lần tưới tiêu, anh Phụng bơm nước bằng máy nổ và chở nước từ nhà vào rẫy. Anh cho biết: “Vừa kéo ống vừa tưới nước cần ít nhất 2 người và phải mất 2 ngày mới làm xong. Nếu có điện, lắp được đường ống và hệ thống tưới nước tự động, tôi có thể làm được những việc khác để tăng thu nhập”.
Ông Nguyễn Văn Dân, Trưởng thôn Cây Da trăn trở: “Nhiều lần tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri khu 27/7 đã phản ánh tình trạng thiếu điện và khát khao đưa điện lưới quốc gia về thôn. Nhưng sau mỗi lần hội họp, người dân đều nhận được sự động viên an ủi bằng điệp khúc “chờ”.
Đầu năm 2016, hàng trăm hộ dân ở thôn Cây Da vui mừng với thông tin điện lưới sắp về thôn. Ngày 13-1-2016, lãnh đạo Điện lực Bù Gia Mập, lãnh đạo xã Phú Văn, ban điều hành thôn và hàng chục hộ dân đại diện các tổ 4, 5, 6 đã tổ chức họp bàn phương án kéo điện lưới nhưng vẫn chưa thống nhất phương án. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Điện lực Bù Gia Mập cho biết: Mỗi lần xuống thôn khảo sát, nghe người dân phản ánh những khó khăn khi không có điện thấy xót lắm. Tôi đã nhiều lần kiến nghị đề xuất kinh phí đầu tư điện khu 27/7. Cuối năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ 1,2 tỷ đồng, chúng tôi vừa mừng vừa lo, vì từng đó sẽ không đủ hạ thế hai trạm biến áp ở thôn Cây Da. Chúng tôi cần có sự đồng lòng của người dân”.
C.Liên - T.Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026