
Bà Sáu Dân (thứ ba từ phải qua) trao quà cho người nghèo xã Lộc Thành
Vui vì được nhận quà
Nghe tiếng bà Sáu Dân làm từ thiện đã lâu, một ngày đầu tháng 3 chúng tôi đến thăm và chứng kiến buổi phát quà từ thiện tại nhà. Nhà bà Dân trên hiên xếp sẵn những bao gạo trọng lượng 25kg, bên cạnh là những bịch chứa nhu yếu phẩm (muối, nước tương). Trong sân có khoảng 50-60 người già, trẻ, trai, gái tề tựu, chờ phát quà.
Chị Mai Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Thành cho biết: “Người đến nhận quà từ nhiều xóm, ấp trong xã. Được nhận quà phải là hộ nghèo đột xuất, neo đơn, cơ nhỡ, khó khăn, trẻ mồ côi...”. Cụ Lê Quang Trung (78 tuổi), ấp Tà Tê 1, nói: “Tôi rất mừng vì nhà đang khó khăn lại được chị Dân hỗ trợ. Đây là lần thứ 2 tôi được nhận quà từ chị Dân, phần quà rất có ý nghĩa, giúp chúng tôi vượt qua thời điểm eo hẹp về kinh tế”. Ngồi cạnh cụ Trung là cụ Mã Văn Vận, 88 tuổi ở ấp Tân Mai, vui vẻ: “Tôi nhớ rất nhiều lần (7-8 lần - PV) được chị Dân trao quà. Tháng nào tôi cũng được chị cho rau, gạo”. Còn chị em cụ Thị Cum (78 tuổi) và Thị Rết (75 tuổi) ở ấp K’Liêu thì nắm chặt phiếu phát quà trong tay chờ đến lượt gọi tên, các cụ phấn khởi: “Đi nhận quà vui lắm, chúng tôi sức khỏe yếu nên ai cho gì cũng quý”.
Còn sức còn giúp người nghèo
Bà Sáu Dân quê tỉnh Thanh Hóa. Năm 1986, bà theo chồng đến xã Lộc Thái (Lộc Ninh) lập nghiệp. Bao năm vật lộn kiếm kế mưu sinh khiến bà suy nhược cơ thể, gánh nặng gia đình đè lên vai chồng - ông Lê Thanh Xuân, giáo viên Trường tiểu học Lộc Thái B. Suốt 4 năm chạy chữa, sức khỏe bà Dân đã bình phục. Năm 1990, bà vào ấp Tân Mai phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó lao động và tiết kiệm chi tiêu, nay gia đình bà canh tác 5 ha cao su, 5 ha điều và 1.000 nọc tiêu kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm...
Là lao động chính, quán xuyến mọi việc, bà còn thu mua nông sản giúp người nghèo, tự bỏ tiền làm 1.000m đường liên ấp đi sóc Lộc Bình (Lộc Thành). 2 giờ sáng mỗi ngày, bà Dân thức dậy cùng người con nuôi đi chợ mua thực phẩm sạch (rau, quả...) mang về nhà chia thành 40-60 phần, đến sáng bà Dân đi phát cho mọi người. “Do ít mưa, năm nay nắng hạn nên lúa mất mùa, cao su mất giá, nhiều người không có việc làm dẫn đến bữa đói bữa no. Trước kia, có lúc tôi phải xin từng mẩu khoai mì để ăn. Bây giờ có của ăn của để, có sức khỏe nên tôi thực hiện ước nguyện giúp người nghèo. Việc gì có ích thì tôi làm. Tôi chi tiêu tiết kiệm để dành tiền làm từ thiện” - bà Dân chia sẻ.
Chị Mai Thị Nguyệt cho biết thêm: “Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã luôn đẩy mạnh thực hiện “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, gia đình bà Dân là điển hình của cuộc vận động. Từ năm 2013 đến nay, mỗi khi cần hỗ trợ nhân đạo thì gia đình bà tham gia nhiệt tình và đóng góp rất nhiều cho hội”. Không những được tận mắt chứng kiến mà khi hỏi người dân ấp Tân Mai, chúng tôi đều được nghe họ kể về những việc làm từ thiện của bà Dân bằng lòng yêu mến và sự quý trọng.
|
Sau khi bài báo “Một phụ nữ bị cưỡng hiếp và đánh đập “thập tử nhất sinh”: Thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật” được đăng trên Báo Bình Phước ngày 3-3-2016. Qua nội dung bài báo và được bà Nguyễn Thị Mai Hường, Trưởng ban Quản lý chợ Lộc Thành quyên góp, giúp đỡ nạn nhân có kinh phí chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh chữa trị, bà Sáu Dân đã ủng hộ nạn nhân 500 ngàn đồng. |
Sỹ Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026