BP - Chị Ngọc Mai thân mến!
Dân gian vẫn hay nói: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, nhưng ai rơi vào hoàn cảnh như em mới thấy hết nỗi khổ. Em vô cùng khó xử mỗi khi em gái và vợ xảy ra cãi vã. Sau giờ làm việc, em thường la cà quán nhậu tới đêm mới về rồi vào phòng với trạng thái ngà ngà hoặc giả say để không phải nghe vợ đay nghiến hay em gái kể tội chị dâu... Nhiều khi em phải nói dối bận việc cơ quan, làm thêm giờ... để không phải đứng ra làm trọng tài phân xử.
Em gái em bằng tuổi vợ nhưng chưa lấy chồng. Cô ấy luôn thấy vợ em kém cỏi và xét nét nhiều chuyện không đáng. Vợ em cũng không “cho qua” mỗi khi em chồng bắt lỗi sai và giận lây sang chồng. Ba mẹ em khuyên nhủ nhiều nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mỗi khi chị dâu - em chồng giận nhau là đóng cửa ở trong phòng riêng thể hiện “chiến tranh lạnh”.
Mấy ngày qua, sau vụ cãi nhau ầm ĩ, vợ em hậm hực đòi ra ở riêng. Em thương ba mẹ nhưng cũng không thể đổ lỗi cho riêng ai được. Muốn nhà cửa yên ổn, em khuyên giải thì vợ “mặt xưng mày xỉa” bảo em chỉ biết bênh “máu mủ nhà mình” coi cô ấy là người dưng. Nghe vợ khóc, em chỉ biết thở dài ngao ngán. Chẳng biết giải quyết ra sao vì em là con trai duy nhất chẳng lẽ lại ra ở riêng, mọi người sẽ dị nghị? Ba mẹ em cũng rất buồn phiền vì không khí nặng nề trong gia đình... Xuân Anh (Bù Đốp)
Xuân Anh thân mến!
Người Việt vốn tôn trọng truyền thống gia đình. Việc sum vầy, quây quần chung sống dưới một mái nhà chính là tạo niềm vui và sự gắn kết cho các thành viên. Do đó, nhiều gia đình hiện vẫn tồn tại 3-4 thế hệ với nhiều cặp vợ chồng ở cùng nhau. Nhưng có lẽ, thời hiện đại, nhu cầu cuộc sống và tâm lý hưởng thụ, cách thức sinh hoạt cũng thay đổi nhiều khiến những gia đình “tứ, ngũ đại đồng đường” hay nhiều cặp vợ chồng là anh chị em ruột cùng sống dưới một mái nhà đã không còn mấy người ưa thích.
Như gia đình em, anh em ruột khi đã xây dựng gia đình ở cùng nhau không hẳn chỉ toàn đem lại niềm vui mà còn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, khiến các thành viên cùng mệt mỏi, đau đầu...
Tuy nhiên, đổ lỗi cho sống chung không hẳn đúng hoàn toàn, bởi vẫn có những gia đình khá hòa thuận, chị em dâu thân thiết như ruột thịt. Nhưng lại có gia đình dù sống riêng vẫn không có được sự thân mật, tình cảm. Cái chính vẫn là cách cư xử của mỗi người.
Có lẽ, cách tốt nhất hiện nay với vợ chồng em là nên dọn ra ở riêng. Đây là giải pháp duy nhất bởi tình hình căng thẳng, không thể duy trì thêm được. Chỉ có như thế, gia đình mới tránh được cảnh ra đụng vào chạm, không khí gia đình căng thẳng. Em có thể chỉ thuê phòng trọ nhỏ để ở với lý do gần nơi đi làm và hằng tuần về thăm ba mẹ. Đây chính là khoảng cách cần thiết để vợ em và em gái có thời gian tĩnh tâm nhìn lại cách hành xử của mình. Em cũng tìm cách từ từ khuyên nhủ, giúp cả hai xem lại bản thân, cùng lắng nghe để tìm ra tiếng nói chung và xóa đi ấn tượng không hay trước đó. Nếu họ nhận ra khuyết điểm của bản thân và điểm tốt ở người kia thì sẽ có cách gắn kết. Còn nếu tình huống không thể cứu vãn, em vẫn có thể thể hiện chữ hiếu khi thường xuyên qua lại thăm nom, quan tâm chăm sóc ba mẹ và đón họ về ở với mình khi ổn định hoặc em gái đi lấy chồng... Mong rằng, hai người phụ nữ em yêu quý sớm nhận ra khiếm khuyết và xích lại gần nhau để em không phải chọn giải pháp ở tình thế bị ép buộc.
Ngọc Mai

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026