>> [Video] Lễ hội Xuân hồng: chia sẻ yêu thương bằng hành động
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu nhiều lần
Nghĩa cử cao đẹp
Ngay từ sáng sớm 10-3, rất đông tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh tập trung tại Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh để được tư vấn, kiểm tra sức khỏe làm thủ tục hiến máu. Trong đó có người mới hiến máu lần đầu, có người đã hiến hàng chục lần. Tất cả đều mong muốn góp những giọt máu của mình để chia sẻ với bệnh nhân đang cần máu. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ mang tới niềm vui cho bệnh nhân mà còn là niềm hạnh phúc của những người tham dự.
Em Điểu Hoàng Nam, học sinh lớp 12C, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 em tham gia hiến máu nhưng vẫn rất xúc động bởi em nhận thức rõ, đối với người mạnh khỏe những giọt máu cho đi không ảnh hưởng gì nhưng với người bệnh, giọt máu được nhận là cả mạng sống”.
Lễ hội xuân hồng diễn ra hằng năm với mong muốn khắc phục triệt để tình trạng mất cân đối nhóm máu đang diễn ra hiện nay, mang lại sự sống cho người bệnh cần truyền máu. Từ những giọt máu cho đi đã có hàng vạn bệnh nhân được kéo dài sự sống, được quyền nuôi hy vọng. Bệnh tật có thể hạ gục cơ thể, tàn phá sức khỏe nhưng chưa bao giờ đánh gục được ý chí và niềm tin nơi người bệnh, bởi bên cạnh họ còn có những tấm lòng nhân ái.
Hiến máu cứu người - nụ cười hạnh phúc
Trong số 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu, ngoài đoàn viên thanh niên còn có những người cao tuổi, gia đình tham gia hiến máu trên 50 lần. Điển hình như vợ chồng ông Trần Đình Hưởng (58 tuổi), bà Phùng Thị Liễu (56 tuổi) ở thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang (Phước Long) có 53 lần hiến máu. Mỗi lần tham gia hiến máu, ông Hưởng, bà Liễu luôn trong tâm trạng hồ hởi, hạnh phúc, bởi với ông bà mỗi lần hiến máu đồng nghĩa với việc đang cứu sống một mạng người. Xuất phát từ việc năm 2001, cháu ngoại bị bệnh tim bẩm sinh phải mổ nhưng không đủ máu. Ông bà là người đầu tiên tiếp máu cứu cháu qua cơn nguy kịch. Nhận thấy sau mỗi lần hiến máu sức khỏe vẫn ổn định, nhanh nhẹn, minh mẫn nên ông Hưởng tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia hiến máu. Hiện có trên 100 người dân trong thôn cùng ông bà hiến máu thường xuyên.
Bà Bùi Thị Nga, giáo viên Trường tiểu học Tân Phú (Đồng Xoài) chia sẻ: “Hồi nhỏ vốn rất sợ kim tiêm nên việc hiến máu cứu người không bao giờ tôi nghĩ tới. Sau khi chứng kiến mẹ mình nằm trong phòng cấp cứu chờ nhóm máu phù hợp, nếu không được người chú cho máu kịp thời thì có lẽ mẹ đã không qua khỏi. Trải qua 22 lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe bình thường, các con tôi cũng theo mẹ đi hiến máu. Hiến máu không chỉ góp phần cung cấp, duy trì “Ngân hàng máu sống” trong bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân mà còn cứu giúp chính mình khi cần. Cháu thấy đấy, hiến máu nhiều lần vậy mà cô vẫn rất khỏe. Hình như càng cho máu lại càng khỏe ra thì phải”.
Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, lễ hội xuân hồng 2016 là điểm đến của lòng nhân ái, của những trái tim thiện nguyện sẻ chia vì cộng đồng. “Em rất hạnh phúc khi biết những giọt máu của mình vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản của những người cần đến nó” - là chia sẻ của nhiều bạn trẻ tại ngày hội.
Lễ hội xuân hồng năm 2016 tiếp nhận được 411 đơn vị máu, bù đắp vào nguồn máu đang khan hiếm, phục vụ nhu cầu điều trị tại các bệnh viện trong cả nước. Dịp này, 11 gia đình, 4 tập thể, 109 cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu nhiều lần được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026