
Chị Phùng Thị Mai hạnh phúc khi kể về thành tích học tập của hai con trai
Mới gặp lần đầu nhưng chị Phùng Thị Mai, 49 tuổi, ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi để lại trong tôi ấn tượng đẹp về hình ảnh người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số cần cù, chịu khó. Trong nhà, chị lựa chọn nơi trang trọng nhất treo những tấm bằng và biểu tượng khen thưởng học tập của các con trai. Và đó cũng chính là “tài sản” mà chị Mai cho là lớn nhất trong cuộc đời mình.
Bên ly trà nóng, chị Mai chậm rãi kể về những tháng ngày khó khăn trước đây: “Năm 20 tuổi, tôi kết hôn với anh Triệu Văn Dèo rồi về làm dâu nhà chồng. Nhà tôi đã khó khăn gặp nhà chồng còn nghèo hơn. Không có đất ở, đất sản xuất ít mà phải chia phần cho 7 anh em, làm sao mà sống để nuôi con”. Thế là chị bàn với chồng vào Bình Phước lập nghiệp. Bởi ở vùng đất miền Đông Nam bộ, anh trai chị đang có một cơ ngơi khá với nhiều cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao. Năm 1990, cả nhà chị Mai chuyển vào Bình Phước sống và phải ở tạm trong chòi lá trên nền đất của anh trai thời gian dài. Trồng lúa rẫy không còn phù hợp trên vùng đất mới nên gia đình chị không thoát khỏi cảnh túng thiếu.
Sau một thời gian học tập người Kinh thâm canh với cây bắp, mì kết hợp nuôi heo, gà, gia đình chị Mai đã mua được đất ở và làm nhà gỗ lợp lá. Có được nhà riêng, chị Mai mở rộng quy mô nuôi heo, trỉa bắp, trồng mì và đi làm thuê để trang trải sinh hoạt gia đình. Hơn 10 năm vất vả với bao mồ hôi, nước mắt, gia đình chị Mai đã có ngôi nhà khang trang nhất vùng và các loại cây điều, cao su xen kẽ bắp, mì và một số cây ăn trái trên diện tích rộng 5 ha. Điều hạnh phúc hơn mà nhiều gia đình trong vùng luôn nhìn vào khao khát là trong ngôi nhà chị Mai luôn rộn rã tiếng cười.
Em gái chị là Phùng Thị Xinh phấn khởi nói: “Chị Mai bây giờ sướng rồi! Chị luôn được anh rể ủng hộ tham gia tất cả hoạt động xã hội. Kinh tế ổn định với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt năm 2008, khi chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lúc con trai đầu thi đậu đại học ở TP. Hồ Chí Minh”.
Khi chúng tôi hỏi về hai con trai, đôi mắt chị như ánh lên niềm tự hào của người mẹ có con thành đạt. Con trai lớn Triệu Văn Việt sinh năm 1990 luôn đạt danh hiệu sinh viên “3 tốt, 5 tốt” của Trường đại học Công nghệ Sài Gòn. Hiện Việt đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế loại ưu và làm việc tại Chi cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Con trai út đang học năm cuối Trường đại học Tài chính ngân hàng.
Năm 2015, cùng con trai đầu đi nhận bằng thạc sĩ, chị Mai vô cùng hạnh phúc khi nghe nhiều người trong hội trường nói về con mình “Mới 25 tuổi mà đã có bằng thạc sĩ loại giỏi”. Hân hoan trong niềm hạnh phúc ấy, chị động viên con: “Đời mẹ không có gì vui hơn khi thấy con thành đạt. Con đã làm mẹ vui sướng đến rơi nước mắt và mẹ cũng hy vọng em trai con sẽ làm được điều như con đã làm”.
Với người phụ nữ dân tộc Nùng - Phùng Thị Mai, hạnh phúc là vợ chồng mãi thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn, tiến bộ trong học tập và công tác.
C.Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026