Nhờ chăm chỉ làm ăn nên vợ chồng ông Hoàng, bà Yến nuôi 6 người con học đại học
Đến thôn 5, ai cũng biết gia đình ông Hoàng, bà Yến. Đơn giản vì ông bà không giàu về tiền bạc nhưng lại có khối tài sản quý là 6 người con chăm ngoan, học giỏi. Trong căn nhà cấp 4 nằm dưới tán điều đang trổ bông, ông Hoàng kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống trên quê hương mới và quá trình nuôi 6 con ăn học. Vợ chồng ông cùng sinh ra ở Phù Cát (Bình Định). Năm 1975, ông nhập ngũ và được biên chế vào Sư đoàn 307, Quân khu 5, đến năm 1982 xuất ngũ, về quê và kết hôn với bà Yến.
Do điều kiện kinh tế khó khăn nên năm 1987 vợ chồng ông đi làm kinh tế mới ở huyện Cát Tiên (Lâm Đồng). Đến đây, cuộc sống gia đình cũng chẳng khấm khá hơn, trong khi con cái học hành vất vả vì xa trường, đi lại khó khăn. Năm 1997, vợ chồng ông bán toàn bộ tài sản ở Cát Tiên chuyển về định cư tại thôn 5, xã Bom Bo và mua 10 ha đất trồng điều và cà phê. Đất đai màu mỡ, lại phù hợp với cây lâu năm nên vợ chồng ông cố gắng lao động để các con yên tâm cắp sách đến trường.
Ông Hoàng nói: “Trước đây, không được học nhiều. Giờ hòa bình, kinh tế phát triển, tôi khuyên các con phải cố gắng học thật giỏi để sau này có kiến thức làm ăn vừa giúp ích cho bản thân, gia đình vừa góp phần xây dựng đất nước. Do vậy, dù khó khăn đến đâu, cực khổ đến mấy, vợ chồng tôi cũng cố gắng nuôi các con ăn học nên người”. Với ý chí tự lực, quyết tâm vượt khó, lại biết tính toán làm ăn, chi tiêu tằn tiện nên cuộc sống gia đình ông dần ổn định. Đáp lại công lao dưỡng dục của cha mẹ, các con ông ngày đêm miệt mài đèn sách và lần lượt thi đậu đại học.
“Hằng tháng đi gửi tiền cho các con, nhân viên bưu điện quen mặt, rõ tên, không cần hỏi, các cô chú ấy cũng nhớ tên tuổi, địa chỉ của tôi và các con tôi để ghi giúp cho nhanh. Nghe nhân viên bưu điện động viên, nhiều người muốn như cô chú mà không được, vậy là bao nhiêu lo toan, mệt nhọc đều tan biến” - ông Hoàng thật thà.
Người con đầu của ông là Nguyễn Ngọc Huy (1983) đang làm việc ở Điện lực Bù Đăng. Em kế Nguyễn Thanh Chương (1985) tốt nghiệp Đại học Xây dựng, làm việc ở tỉnh Tây Ninh. Con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (1990) là cử nhân xã hội học, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Con gái Nguyễn Thị Thanh Kiều (1992) là kỹ sư sinh học môi trường, làm việc ở Phân viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và đang học thạc sĩ. Còn Nguyễn Thị Diễm Phú (1994) đang học chuyên ngành sư phạm Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) và cô út Nguyễn Thị Hoài Hậu (1996), sinh viên năm 2 Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
“Các con học tập tốt và trưởng thành là phần thưởng cao quý nhất của vợ chồng tôi. Tôi hạnh phúc khi tin chắc các con sẽ đứng vững trước khó khăn, thử thách với những kiến thức đã học được ở trường lớp và trong cuộc sống” - bà Yến chia sẻ.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026