BP - Chị Ngọc Mai thân mến!
Chúng em đến với nhau thời sinh viên, khi ra trường, vì hiểu lầm nên chia tay. Em và người mới cũng đã bàn tính sẽ cưới sau một thời gian “tìm hiểu”. Bất ngờ là khi em đã quên mối tình đầu thì người yêu cũ lại liên lạc với em. Anh nói rất đau khổ, tiếc nuối khi để mất em. Anh van xin em nghĩ lại. Nhưng nghĩ tới việc anh làm tổn thương em và người yêu mới không hề có lỗi nên em đã từ chối đề nghị của anh, nói hai đứa không có duyên phận thì đừng níu kéo...
Anh càng khiến em bất ngờ hơn khi cưới vợ ngay sau khi bị em từ chối. Anh nói, với anh bây giờ lấy ai cũng thế mà thôi.
Ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Chồng sắp cưới của em luôn trì hoãn đám cưới khi em nói cần xem ngày tốt để lên kế hoạch.
Trong tâm trạng buồn chán, đau khổ, em đã gặp người yêu cũ để tìm sự an ủi. Anh vẫn như thế, rất tha thiết trong các câu chuyện với em. Dường như anh luôn hiểu, lắng nghe và thông cảm với nỗi đau của em. Anh vẫn tỏ ra rất quan tâm, luôn nói những chuyện gợi nhớ thời sinh viên, em thích gì, ghét gì... Anh còn bóng gió, nếu em đồng ý thì anh sẽ bỏ vợ để cưới em...
Thật tình, em cảm thấy được vỗ về, chia sẻ khi nói chuyện với anh ấy và chỉ muốn có một tình bạn trong sáng với anh nhưng khi thấy anh quan tâm thái quá, em lại lo lắng. Em cảm thấy mình quá mạo hiểm khi gắn kết tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình và từng có tình cảm với mình, mặc dù em xác định đó chỉ là tình bạn. Liệu em có nên giữ một người bạn như vậy không?
Mỹ Lệ (Chơn Thành)
Mỹ Lệ thân mến!
Dù chia tay tốt đẹp và văn minh đến đâu thì trong lòng mỗi người vẫn còn chút vương vấn của tình yêu và chút đau khổ của đổ vỡ. Việc em và mối tình đầu tiếp tục duy trì quan hệ và gặp gỡ không đơn giản, nhất là chuyện gọi lại tên cho mối quan hệ này. Cả hai cần xác định rõ, quan hệ bạn bè khác với tình yêu như thế nào và cần chia sẻ thẳng thắn quan điểm với nhau.
Tuy giữa nam và nữ khó có tình bạn khi hai người từng có tình cảm thắm thiết với nhau nhưng chị vẫn tin tình bạn giữa hai người tình cũ sẽ tồn tại nếu cả hai biết điểm dừng. Nghĩa là cả hai phải tỉnh táo để biết vị trí của mình, biết trân trọng, nâng niu kỷ niệm đẹp, đồng thời vun vén cho hạnh phúc hiện tại, tôn trọng, quý mến nhau và quan trọng hơn là không để thẹn với lòng.
Còn chuyện của em, nếu cảm thấy anh ấy quá đỗi tình cảm với mình thì em nên kiềm chế bản thân để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Anh ta có cuộc sống riêng và em vẫn còn tương lai đang chờ ở phía trước. Những người yếu đuối thường phạm phải sai lầm không mong muốn trong lúc mềm lòng, gặp chuyện rắc rối trong tình cảm kiểu như thế.
Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, cho dù người ta còn yêu em thì cũng không thay đổi được tình thế. Chừng mực với cảm xúc của người cũ và liên lạc trong một giới hạn cần thiết, an toàn là điều em nên làm lúc này.
Bên cạnh đó, em nên lo cho tương lai của mình, vì thời gian không đợi ai bao giờ. Nếu không có lý do chính đáng, thuyết phục trả lời thỏa mãn câu hỏi: Vì sao chưa thể kết hôn? thì chia tay là việc em nên làm. Bởi nếu đã có ý định gắn bó với nhau trọn đời thì người ta khó có thể hoãn đám cưới khi không có lý do chính đáng. Tương lai, hạnh phúc của mình hoàn toàn do quyết định của em đấy!
Ngọc Mai

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026