Thứ 3, 25/11/2025 08:08:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:43, 05/03/2016 GMT+7

Mỏi mòn chờ tài sản sau đấu giá

Thứ 7, 05/03/2016 | 14:43:00 73 lượt xem
BP - Báo Bình Phước ngày 26-10-2015 có đăng bài: “Không sử dụng được tài sản sau đấu giá - một tiền lệ xấu”. Nội dung bài báo phản ánh vụ việc anh Vương Công Chính, trú phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài đấu giá trúng căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Lịch, bà Đỗ Thị Năm tọa lạc tại ấp 1, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) nhưng không được sở hữu.


Căn nhà và diện tích đất anh Chính đấu giá trúng nhưng không được quản lý, sử dụng

Vợ chồng ông Lịch, bà Năm làm ăn thua lỗ bị vỡ nợ nên căn nhà cùng thửa đất rộng 288,9m2 bị phát mãi theo phán quyết của Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, với giá mà anh Chính đấu trúng là 279 triệu đồng. Sau khi đấu giá trúng tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, ngày 16-12-2014, anh Chính được cơ quan thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài bàn giao toàn bộ tài sản nhà và đất với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng thị xã Đồng Xoài và UBND xã Tiến Thành. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi bàn giao, vợ chồng ông Lịch, bà Năm đã chiếm lại căn nhà. Mặc dù ngày 14-2-2015, anh Chính được UBND thị xã Đồng Xoài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất nhưng vẫn không làm chủ được tài sản của mình.

Sau khi số báo phát hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3538/UBND-NC ngày 11-11-2015 về xác minh việc không được sử dụng tài sản sau đấu giá. Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh làm rõ vấn đề báo nêu và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-11-2015.

Anh Vương Công Chính cho hay: “Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh là vậy nhưng đến nay bản thân tôi không được bất kỳ cơ quan chức năng nào mời đến để phối hợp thực hiện. Hiện căn nhà mà tôi đấu giá trúng vẫn đang do vợ chồng ông Nguyễn Hữu Lịch, bà Đỗ Thị Năm quản lý sử dụng, còn gia đình tôi phải đi thuê nhà trọ để ở”.

Ông Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước nói: “Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các ngành hữu quan trong vụ việc để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, công văn của UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì và đến nay chúng tôi cũng chưa thấy đơn vị nào đề nghị cung cấp hồ sơ hay thông tin liên quan...”.

Như vậy, kể từ ngày nhận bàn giao tài sản đến nay đã hơn 14 tháng nhưng anh Vương Công Chính vẫn mỏi mòn chờ đợi để được làm chủ tài sản của mình.

Trước đó, ngày 12-6-2015, Báo Bình Phước có đăng bài: “Vì sao ông Đỗ Văn Bản không được làm chủ tài sản của mình?”. Nội dung bài báo phản ánh việc ông Đỗ Văn Bản ở thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) có đấu giá trúng 2 thửa đất diện tích 14.605m2 tại thôn Sơn Lập, trên đất có trồng điều, cà phê, tiêu... Tài sản đấu giá vào năm 2011 do ông Lê Thanh Bơn và bà Điểu Thị Hoa đứng tên chủ quyền với tổng trị giá hơn 233 triệu đồng. Sau khi đấu giá trúng, cơ quan thi hành án dân sự huyện Bù Đăng đã tiến hành cưỡng chế tài sản của ông Lê Thanh Bơn và bà Điểu Thị Hoa để giao cho ông Bản quản lý. Thế nhưng, từ vụ điều năm 2012 đến nay, ông Bản đã không được quản lý tài sản do mình đấu giá trúng bởi ông Bơn, bà Hoa không chịu giao đất, lại còn cho người canh gác nhằm xua đuổi ông Bản tới thu hoạch điều hay quản lý tài sản. Đỉnh điểm là ông Bơn huy động người nhà tịch thu một chiếc xe máy, một máy cưa, cào cỏ... của ông Bản khi ông tới chăm sóc vườn cây. Dù trước đó, ngày 10-9-2012, UBND huyện Bù Đăng đã cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bản đối với 2 thửa đất mà ông đấu giá trúng.

Ông Bản cho biết, sau khi báo Bình Phước phản ánh, ông tiếp tục trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng ở huyện Bù Đăng để mong sớm được giải quyết. Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn đang giậm chân tại chỗ dù đã qua 5 vụ thu hoạch điều, kể từ ngày ông Bản đấu trúng giá 2 vườn cây, gây thiệt hại không nhỏ cho gia đình ông.

  Nội Chính

  • Từ khóa
53789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?