BP - Chương trình “Nhân vật tiêu biểu” của Đài tàng hình ABC mời những người thành đạt trong năm đến trường quay XYZ để giao lưu. MC của đài:
- Chào mừng các công dân ưu tú đã hiện diện đầy đủ tại trường quay hôm nay. Để khỏi làm mất thì giờ quý báu của khán thính giả, chúng tôi làm việc ngay. Đầu tiên, xin hỏi nhân vật được thưởng 2 tỷ đồng trong dịp tết Dương lịch 2016. Thưa ông, do đâu mà ông được thưởng tết quá “hớp” vậy ạ?
Ông hai tỷ:
- Sáng kiến! Nhờ sáng kiến đón đầu nhu cầu người tiêu dùng của tôi, năm nay công ty bội thu trong tiêu thụ sản phẩm nên cuối năm tôi được thưởng 2,028 tỷ đồng!
MC:
- Xin cho một tràng pháo tay ngưỡng mộ. Thưa quý vị, nhân nói về sáng kiến, xin ông xổ số cho biết căn cứ vào đâu mà lương của ông đạt 730 triệu đồng/năm. Mức lương này, theo Tổng thanh tra Chính phủ là “bất thường”. Ông có ý kiến gì về cụm từ “bất thường” này không ạ?
Ông xổ số:
- Tôi chả thấy có cái gì là bất thường cả. Có công, có tài thì hưởng lương cao là chuyện đương nhiên.
- Cụ thể, cái công, cái tài đó là gì ạ?
- Thì cũng là sáng kiến thôi. Tôi có sáng kiến tổ chức và tài trợ cho các bác sắp đuổi gà, các anh sắp rời ghế đi nước ngoài học tập về xây dựng hệ thống đê điều. Ngành của tôi là đầu tư cho hy vọng, tức là cho tương lai. Phòng, chống cũng là thì tương lai. Xổ số mà lo phòng, chống nước biển dâng thì chẳng phải là sáng kiến ưu việt sao?
- Vậy, mức thưởng tết của ông là bao nhiêu?
- Cái này thì... nhạy cảm lắm, đề nghị đài cho tôi trả lời bằng văn bản.
MC:
- Cảm ơn ông! Xin mời cô giáo! Thưa cô, xin cô cho biết lý do cô được vinh danh “Nhân vật tiêu biểu”?
Cô giáo:
- Cũng không có gì to tát. Chả là trước khi có Nghị định số 56 ngày 9-9-2015 của Chính phủ quy định công nhân, viên chức phải có sáng kiến được áp dụng trong việc thực hiện công tác chuyên môn, tôi đã có sáng kiến và áp dụng “qua sông bằng cách chui vào bao ni-lon” để đến trường trong mùa mưa lũ. Nhờ sáng kiến này mà cô trò chúng tôi không bỏ một tiết học nào cả.
- Vâng... vâng... Vậy cuối năm cô được thưởng bao nhiêu?
- Một tá... bao ni-lon bằng nhựa “rin” không qua tái chế để làm phương tiện di chuyển qua sông và... 50 ngàn đồng để mua hạt dưa ăn tết!
Nguyên Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026