
Cụ Huê trong phòng trọ
Gia đình ông Quách Văn Bảy (58 tuổi) - Chi hội trưởng Chữ thập đỏ ấp Phước Tân, xã Tân Phước có 7 thành viên thì 6 người tham gia hiến máu tình nguyện. Đến năm 2015, gia đình ông đã hiến 67 đơn vị máu, trong đó ông Bảy hiến máu 22 lần, vợ ông - bà Phạm Thị Điều (cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã) hiến 26 lần. Ông Bảy chia sẻ: “Trước đây, nhân dân còn e ngại, sợ hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên họ chưa hưởng ứng. Vợ chồng tôi đã đăng ký tham gia hiến máu trước và duy trì hằng năm để mọi người làm theo. Mặt khác, vợ chồng tôi cùng Hội Chữ thập đỏ xã đẩy mạnh tuyên tuyền đến mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện với những thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, “Giọt máu - kho báu tình người”.
Từ năm 2011 đến nay, Tân Phước đã vận động được 279 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trên giao 20%. Với tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp nên hộ ông Bảy đã trở thành gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã, thu hút ngày càng nhiều cán bộ và nhân dân tham gia. Gia đình ông bà đã được tặng kỷ niệm chương, bằng khen của UBND tỉnh và được UBND huyện công nhận là gia đình hiến máu tiêu biểu.
Cẩm Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026