Năm 2001, Chi hội người cao tuổi thôn Bù Xia thành lập, ông Đào được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Ngày đầu mới hoạt động, chi hội chỉ có 15 hội viên, đến nay tăng lên 62 người trong tổng số 72 người cao tuổi của thôn. Dù phần lớn hội viên thuộc diện khó khăn nhưng với lòng nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, bằng những cách làm khác nhau, ông đã vận động, xây dựng quỹ hội đến nay được trên 86 triệu đồng. Ông Đào luôn tâm huyết trong mọi hoạt động, đặc biệt góp công lớn để Chi hội người cao tuổi thôn Bù Xia phối hợp với chính quyền xã xây dựng được 6 căn nhà tình thương. Ngoài ra, chi hội còn giúp 6 hộ hội viên thoát nghèo bằng cách cho hội viên vay vốn tăng gia sản xuất với lãi suất thấp.
Ông Phạm Văn Đào (áo trắng) đang trao đổi công việc với lãnh đạo hội người cao tuổi xã và huyện
Bên cạnh xây dựng quỹ thăm hỏi, động viên lúc hội viên ốm đau, hoạn nạn, qua đời, ông Đào còn vận động hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ, trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục con cháu, kinh nghiệm sống, cách làm hay trong sản xuất - kinh doanh...
Ông Đào có 4 người con đã lập gia đình và ở riêng nhưng điều kiện kinh tế đều khó khăn nên cũng không giúp được cha mẹ. Vì vậy, nhiều năm nay, vợ chồng ông Đào vẫn sống trong căn nhà gỗ tuềnh toàng. Thu nhập chính của vợ chồng ông là nhờ vào vài nọc tiêu trồng quanh nhà cộng với tiền phụ cấp trách nhiệm hằng tháng. Năm 2013, hộ ông được Ban điều hành thôn xét chọn trong diện xóa nhà tạm. Nhận thấy nhiều gia đình còn khó khăn hơn nên ông Đào đã nhường cho người khác để họ có mái ấm tốt hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Đắc, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đắk Ơ cho biết: “Năm 2013, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ người dân Đắk Ơ 2 căn nhà, trị giá 40 triệu đồng/căn. Thuộc diện được hỗ trợ nhà ở nhưng ông Đào đã nhường cho người khác và tự lo tiền để xây nhà. Việc làm đó của ông khiến người dân rất cảm động và nể phục”.
Chi hội trưởng người cao tuổi thôn chỉ được hưởng vài trăm ngàn đồng tiền trợ cấp hằng tháng, thế nhưng ông vẫn luôn tận tâm, trách nhiệm cao với hoạt động xã hội. Ông đã vận động gia đình các hội viên hiến hàng ngàn mét vuông đất, phá bỏ hoa màu, đóng góp tiền, công sức để mở đường nông thôn mới. Đồng thời, hộ ông cũng hiến 150m2 đất mặt tiền liên thôn để mở đường. “Gia đình tôi tuy còn nghèo nhưng ở xã còn nhiều người khó khăn hơn. Chính vì thế, tôi luôn động viên vợ con phấn đấu, cùng các hộ khác vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi sẽ chịu khó lao động để sớm thoát nghèo” - ông Đào cười.
Bảo Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026